"Điểm chấm phá" giữa Sài Gòn hoa lệ.

"Đời anh sẽ đẹp vì có em Ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm Biển xanh cát trắng, sóng hòa nhịp ái ân Không còn những chiều bâng khuâng......." ------------------------------------------------------ Có vẻ con hẻm Nhật Bản 15B này đã quá quen thuộc với nhiều người, mình đăng chỉ cung cấp thêm vài tips cho mọi người khi đến "tác nghiệp" tại "điểm chấm phá" giữa Sài Gòn hoa lệ này thôi... 1. Lúc đến cũng hơi bỡ ngỡ do không quá nhiều góc đẹp, quả thật phải đi kiếm nhé mọi người. Vì thế vai trò của người cầm máy canh góc,canh sáng khá quan trọng. 2. Bọn mình check-in ở đây lúc 9h hơn, khá đông, 3 4 nhóm đang chụp hình cưới. Lúc này đã có vài hàng quán mở cửa Nên đi sớm hơn nữa. 3. Có thể gửi xe máy 10k/1 chiếc, không có thẻ xe. Hoặc chạy xe lòng vòng, thấy đẹp gác chống lại chụp rồi đi tiếp, khỏi tốn tiền nhưng có thể sẽ hơi bât tiện vì có thể có hạn chế góc chụp của chúng ta. 4. Tự tin- Tự tin- Tự tin. Thiệt ra cả khu có vài căn đẹp thôi, mà khá nhiều người thích thú, nên việc tiên quyết ở mẫu phải là "dám" tạo dáng để ra những tấm hình đẹp. 5. Nam sơ mì, nữ đầm. Những màu sắc nên mặc: Cam đất, Xanh biển, Vàng be, Đen,..... 6. Do khá nhiều người chạy ra chạy vô nên cầm máy cho chặt, chụp thì chụp đừng quên cảnh giác. Chúc mọi người có những trải nghiệm tốt ở hẻm 15B Lê Thánh Tôn Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh.
người yêu thích