Điểm cafe nghệ thuật ẩn mình giữa trung tâm
Mình đến quán vào một buổi chiều giữa tuần, địa điểm này khiến mình khá hào hứng vì đã tìm ra một chỗ để lánh mệt mỏi ngay giữa trung tâm với không gian yên tĩnh và giá cả rất bình dân.

Nằm trong khuôn viên nhà nghỉ Công Đoàn đầu đường Yersin, sát ngay bờ hồ Xuân Hương.


Cái tên 'nhà nghỉ' có vẻ chưa phản ánh đúng chất lượng của cụm nghỉ dưỡng này. Quy mô như một khu villa biệt thự nghỉ dưỡng trung và cao cấp.

Theo bảng chỉ đường mình rẽ trái về hướng quán.

Chỗ đậu xe phong cách 'cuốc xẻng' bên cạnh bảng giới thiệu món bún thố của quán. ^ ^

Mặt trước và không gian bên ngoài

Wow, cả một căn nhà rông bằng gỗ ngay giữa trung tâm thành phố mà không cần đi đâu xa.


Lượn ra đằng sau có chỗ ngồi ngoài trời cũng là một lựa chọn thú vị.


Chỗ ngồi ngoài hiên thoáng mát bên tượng gỗ và hoa tươi.

Không gian bên trong được trang trí bằng hoa khô và các hiện vật của người dân tộc như tượng, gùi, bình hồ lô




Chụp hình bên khung cửa sổ kính trong không gian này là bao đẹp :D

Thời điểm mình đến giữa giờ nên khá vắng, chỉ có mình là khách. Khá hợp với sở thích của mình đang cần tìm một nơi đẹp và yên tĩnh.

Gọi đồ uống xong lang thang một chút phát hiện ra bên trên là nơi tụ họp và trưng bày nhiều tác phẩm nhiếp ảnh về Đà Lạt.

Xuống nhà thưởng thức đồ uống thôi
Menu tham khảo, giá khá mềm cho khuôn viên và vị trí trung tâm ha.

Yaua-yogurt xoài 25-30k
Hài lòng

Kem 15k/ viên. Mình chọn 2 mùi chocolate và khoai môn

Kem chocolate nhưng là mùi cacao

Kem khoai môn thơm. Nhược điểm của 2 ly kem là tan nhanh quá. Kem ra chụp hình liền mà còn không kịp.

Cafe sữa nóng 15k
Cafe cóc đã 12k/ ly rồi nên giá này thật tuyệt.

Vị trí ngay trung tâm sát bờ hồ Xuân Hương,kiến trúc nhà rông đặc trưng, không gian thoáng, giá mềm, điểm qua thì quán có khá nhiều ưu điểm để mình sẽ còn ghé quán cùng bạn bè và gia đình trong thời gian tới. Một địa điểm ẩn mình không nên bỏ lỡ khi đến Đà Lạt. ^ ^


