Địa điểm lý tưởng hẹn gặp suốt đêm

Hôm tết tây, hẹn bạn ở xa về sài gòn mà đáp máy bay lúc 10g30 tối rồi dắt anh ta ra quận 1 tìm khách sạn. Mai quá tìm được phòng ở khách sạn Saigon Night trên đường Nguyễn Trãi cũng khá thuận tiện đi lại, xong cất đồ đi uống cafe. Anh bạn quen uống Starbuck, lại gần khách sạn nhưng qua đó thì thấy đến giờ đóng cửa. Thế là quay về khách sạn thử cafe TOGO kế bên (số 7 Nguyễn Trãi, Q1, ngay vòng xoay ngã sáu Phù đổng).dia diem ly tuong hen gap suot dem - anh 1

Được nhân viên giới thiệu 2 món mới Maracuja và Volcano, anh bạn cũng phấn khích muốn thử xem sao. Sau khi mình và anh bạn thử, mình thật sự thấy món này khá thú vị, cay cay nồng nồng (Volcano) và như chanh dây nhưng lại thơm mùi quả thị (món Maracuja).

dia diem ly tuong hen gap suot dem - anh 2

Anh bạn mình 2 ngày ở Sài gòn đều xuống quán này và khen món lạ chưa từng thấy ở Sài gòn trước đây (dù anh ta đi qua Việt nam công tác cũng khá nhiều lần). Anh ta nói ở đây tiện hơn và còn có mấy món ăn cũng khá ngon nên dặn mình lần sau book phòng dùm ở ks này cho tiện và cập nhật ảnh biết quán TOGO có món gì mới không, kêu mình làm chuột bạch thử trước. Thật là khôn. Các bạn muốn tìm thức uống thú vị ở trung tâm Quận 1, mình khuyên hãy 1 lần đến thử món mình nói trên đây nhe. Àh, quán còn mở cửa suốt 24 giờ và có view trên lầu nhìn ra đường phố rất đẹp.

người yêu thích