ĐỊA ĐIỂM LÍ TƯỞNG ĐỌC SÁCH
KHÔNG GIAN BÌNH YÊN Ở QUẬN 1 MỌI NGƯỜI ƠI
Đam mê đọc sách hay muốn tìm nơi lí tưởng để cảm nhận an yên và bình yên thì phải ghé quán này ngay nhé các bạn
Mình review bên dưới nè
Một cốc trà vải hoa hồng bự với bánh croissant như hình. Trà vải rất ngon, đậm đà không bị ngọt gắt dù hôm nay mình quên dặn ít ngọt. Bánh thơm, béo vừa miệng nói chung là cũng không làm mình thất vọng. Ngoài ra quán còn có bánh chuối với bánh gì nữa nhưng vì khá no no òi nên không gọi thêm nhưng nhìn thì rất ngon.
Quán thì từ dưới nhà đến lên trên đều trang trí đơn giản nhưng rất có gu. Có trong phòng lạnh nhưng thiết kế có ánh sáng trời nên ta nói chụp hình bao đẹp. Hình mình chụp cam thường ip11 và chỉnh màu chút xíu thui mà lung linh ghê chưa. Quán có góc trang trí Tết cho mọi người chụp ảnh nhé. Góc đó nằm ngoài sân, ở khu vực dành cho khách hút thuốc nên hơi nóng vào buổi trưa.
Quán tâm lý lắm
Hình như chủ quán là fan của Hà Anh Tuấn hay sao í mà mình thấy có góc trưng bày đĩa nhạc và hình ảnh của Hà Anh Tuấn lun. Nói chung góc đó cũng đẹp nốt .Kkk
Nhân viên thì dễ thương, mình đến thì trên lầu hơi nóng nên mấy bạn chỉnh nhiệt độ rồi hỏi mình có cần bạn lấy thêm quạt cho mình không. Nói chung là những điều xíu xiu zị thui chứ mình thấy dễ thương lắm í.
💰Giá nước và bánh từ ba lăm đến sáu mươi, gửi xe trước quán thì mình nghĩ không quá đắt ở khu vực quận 1
Nhớ ghé nhé
17 người yêu thích
0 bình luận