Địa điểm ăn uống mới thú vị tai trung tâm Thủ Dầu Một
Chiều mưa chạy vội tìm chỗ trú, may thay có một góc quán nho nhỏ nằm trên trục đ. Thích Quảng Đức, ngay góc ngã 3 vào KDT Chánh Nghĩa.
Quán phục vụ 2 tầng thiết kế khá nhỏ xinh, màu tím lãng mạn mấy nàng chắc thích, khu bệt tầng 1 có kệ sách nho nhỏ mà công nhận quá chừng sách hay ghê, ngồi đọc cả buổi mặc trời mưa luôn.
Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng latte matcha là quyết định của mình, nói chung món này ổn, dù gì mình cũng thích matcha cho nó đẹp da ^^
Nghe nói ở đây có zenki blend gì đó đặc biệt nhưng chưa thử, để lần sau kéo bè lũ tới.
Lúc đầu tính gọi ly nước uống cho vui thôi, rồi phát hiện thấy menu nhiều món trông ngon quá, order hẳn 3 món được em nhân viên dễ thương tư vấn là ngon để trám bụng đang đói.
Đầu tiên là hải sản phomai, hải sản được phủ với lớp bột giòn giòn bao bọc phomai bên trong, cắn 1 phát phomai nóng tươm ra, ôi thật đã cái miệng
Tiếp theo là sữa tươi chiên, món này không béo như mình nghĩ, vỏ bánh nóng giòn bao sữa tươi thật mềm bên trong, dùng nóng đúng ngon, có điều ăn một mình chỉ có ngán.
Món chính cho buổi chiều ăn vặt là bò ấp trứng.
Nghe tên lạ nhưng thật ra đó là món mì xào bò phủ trứng. Nhưng ăn nhiều nơi rồi mới thấy, vị ở đây ngon lạ, thịt bò mềm không dai, ướp rất vừa vị, mì dai dai thơm thơm. Thêm rau cải phối trộn có vị giòn ngon ăn không chán, trứng phủ vừa chín tới, cảm nhận được vị beo béo đặc trưng.
Mình có thêm điểm cộng cho cách phục vụ nơi đây, nhân viên cứ tươi thôi rồi, lại thêm list nhạc tuyển mình thích nữa chứ.
Thật là một buổi chiều mưa êm ả với hóa đơn chỉ ngót 96k cho cái bụng căng tròn!