Địa chỉ mới để gặp nhau nguyên tuần tại LAMBROTHERS nè mấy bồ ưiiii

Thiệt ra thì hôm đó đang thả bộ đi kiếm gì ăn sương sương thì thấy quán này lạ lạ hay hay, đâu mà giờ này còn chiếc xe lam trông xịn sò hết sức nên tấp vô luôn coi bên trong có xịn vậy hông. Menu quán làm nhìn cưng lắm mà mình quên chụp lại mất rồi, đa dạng các loại món ăn thức uống luôn. Xem xét kỹ lưỡng thì quyết định gọi mì xào hải sản với một chai bia cho dễ ăn tại đói quá rồi. Bàn ghế tại đây đa số là gỗ, trang trí kiểu vintage nhìn ấm cúng và cũng rất trendy. Dĩa mì xào của mình mang ra nóng hổi, đầy ụ ăn một mình không hết luôn, tôm mực nhiều mà tươi nữa, nêm nếm vừa ăn, đậm đà. Nghe nói tối thứ 4 với thứ 6 còn có kịch hay nhạc acoustic nữa đó. Mình thấy ở quán còn mấy món kia cũng hấp dẫn lắm nhưng đi có 1 mình ăn không nổi nên đành hẹn lại. Quán nói bánh canh chả cá Phan Thiết là best-seller của quán nhưng chỉ bán có thứ 7 thôi, bạn nào có dịp thử cho mình xin nhẹ cái rì viu với nhe. Nói chung quán này thích hợp cho họp mặt bạn bè lai rai vài chai hoặc các bạn đến để tìm đồ ăn lấp đầy cái bụng như mình cũng được :))) 🏡Lambrothers - TK 26/50 Nguyễn Cảnh Chân, phường Cầu Kho, quận 1 🕰6:00 - 23:00 💰10.000 - 55.000 (có vài món bia ngoại nên mắc hơn tí) 
người yêu thích