📮 ĐI XIN XĂM TẠI CHÙA VẠN PHẬT 🙏🏻

Biết lâu rồi mà giờ mới có duyên đi chùa này nè. Gửi xe 5k ở ngay trước chùa có ông già già trông nha. Một phần mình muốn đến đây là vì có máy xin xăm tự động nè thú vị lắm. Mới đầu mình cứ tưởng máy này ở bên trong chùa nhưng ai ngờ là ở ngoài. Vì là lần đầu tiên đến với lại cũng còn sớm nên mình vào bên trong tham quan chùa cho biết. Mọi người nhớ đi lên đến tầng trên cùng lun nha, đến chỗ mà phải bỏ giày dép ra, rồi cầu thang được lót thảm đỏ là đến đúng chánh điện rồi đó. Cũng may mình coi hình trên instagram trước nên mới biết chứ ko tưởng là hết đi lên được nữa rồi tại cầu thang khá tối. Trên mỗi hốc tường là cả nghìn tượng Phật, ở bên Nhật cũng có chùa giống vậy nè. Mà chưa đi Nhật được thì mình đi đây nha =)) Xong rồi thì mình ra ngoài xin xăm. Trên máy có hướng dẫn kĩ càng nè. Tuy là máy nhưng bước đầu vẫn là thành tâm cầu nguyện nha, xong rồi lấy đồng xu ở kế bên bỏ vào máy. Rồi tiên cô sẽ đi vào bên trong lấy xăm ra cho mình. Khúc này nhớ kiên nhẫn nha chời :)) Lấy xăm ra thì ấn vào cái que kế bên chỗ xăm rớt ra á. Thôi coi clip đi :)) Tuy mình xin được xăm trung thôi nhưng cảm thấy khá đúng với mình hiện tại. Thực ra theo góc nhìn của mình thì ko xấu, chỉ là cần cẩn thận và phấn đấu nhiều hơn thôi.
người yêu thích