ĐI XA NHƯNG ĂN CHO ĐÁNG
Mình ở q8 chạy lên Tân Bình chỉ để ăn bún đậu mắm tôm chắc chắn không phải là ngẫu nhiên rồi, cố tình á mấy tình iu vì nghe giang hồ đồn quán bán ngon và có cậu con trai đẹp trai hàn lắm 😁😁😊😊
Khúc này buồn nè mình đi hơi sớm nên chưa có bún đậu nên đành chọn món #bún_chả 😅😅 nhưng sau 2f vui lại rồi ,"cha mợ" ơi nó ngon nha mấy tình iu, thịt nướng có tỉ lệ mỡ vừa phải, không gây ngấy,miếng thịt dầy cắn phát ngập răng, sướng, Chả miếng ăn ngon, hợp vị.rau tươi xanh, Đặt biệt nước mắm có đu đủ giòn giòn khi ăn cùng với thịt nướng hòa vào nhau đỡ ngán.Hương vị đúng chất vị Bắc nhưng cũng được cô chủ " biến tấu" cho hợp khẩu vị của người miền Nam.😍😍 ( không biết các tình iu sao chứ mình thấy có những quán bán vị Bắc không hợp với mình lắm)
Cô chủ nhìn thân hiện, phúc hậu lắm 😍😍 cô vừa làm vừa tâm sự với mình quá trời mà tội cái mình nghe giọng Bắc hổng có được 😂😂 đại loại quán bán được 5 năm quán cô là bán đầu tiên ở khu đó.Có nhiều người miền tây tới ăn xong xin cô chia sẻ để về nấu bán cô chia sẻ luôn ( gì mà thấy cưng vậy nè ) ....
Phần mình ăn 35k mà quá trời thịt.
🛵🛵Vậy là phải quay lại lần nữa để thưởng thức món bún đậu mắm tôm .
Quán Trang Bún chả Hà Nội.
Địa chỉ: 73 Đường A4 .p12.q.Tân bình
người yêu thích


