Đi trốn ở trung tâm quận 1
Biêt quán nổi tiếng từ xưa giờ luông, mà lúc bắt đầu làm gần quán thì mới tranh thủ tí thời gian nghỉ trưa để chạy ù qua xem thế nào.
Đường lên quán thì hơi ghê tí :))). Tưởng đi sai chỗ không luôn. Cửa quán rất dễ nhận dạng nha, một màu vàng tươiiii tắn luôn á. Mở cửa bước vào quán thì như một thế giới khác so với cái hành lang u tối ở ngoài luôn. Không gian sao mà đáng yêuuu lắm luôn ý. Mọi thứ có cảm giác rất hài hòa luôn. Từng tán cây, ngọn lá, đến chiếc ghê đẩu xinh xinh, hay cành hoa khô bé bé. Rồi nắng rọi vào khung cửa kính nữa. Hoàn hảo xỉu.
Điểm trừ bự nhất là giá nước khá cao. tầm giá dao động từ 50-120k. Còn có bánh ngọt, sữa chua nữa á.
người yêu thích


