Đi tìm xe kem ống mát lạnh đưa bạn trở về những năm tháng rực rỡ của tuổi thơ
Hôm nay chạy việc dưới cái nắng đổ lửa 36 độ của Sài Gòn, vô tình nhìn thấy xe kem ống tuổi thơ thì biết bao kỷ niệm tươi mát chợt ùa về
Xe kem này nằm ở trước trường tiểu học Lam Sơn, kế bên chợ Thạch Đà và bán giờ tan tầm là chủ yếu, 10 năm về trước kem ống bán đầy khắp các con hẻm nhỏ lớn ở Sài Gòn chỉ có 2k/1 cây , nay thì lên 3k nhưng vẫn là 1 trong những món kem ngon rẻ mà đứa trẻ nào cũng thích
Đủ màu đủ mùi luôn nha , hồi nhỏ mình thích ăn nhất là kem mít
Có dâu này, đậu đỏ, đậu xanh, kem dừa, kem khoai môn , socola, sầu riêng....
Hồi trước kem được rút ra từ thùng kim loại dày, mỗi cây kem nằm trong 1 cái ống inox, nên mới được gọi là kem ống, do quá cồng kềnh, để được ít kem nên hiện nay họ làm sẵn rồi bỏ vào thùng lạnh mang đi bán thôi
Những thùng kem như này sắp tuyệt chủng rồi các bạn ạ
Món kem hợp túi tiền ăn vặt của mấy bé cấp 1, nhưng lại mang thương nhớ cho những ai đã lớn
xe kem là phải có chuông như này mới đúng điệu nè , hồi nhỏ nghe 'keng keng' là auto chạy ra kiếm mua ăn
Ngoài ra còn có kem bánh xốp
hồi nhỏ còn hay gọi là kem 7 màu , 5k /1 cây nhé
Kem ốc quê vỏ bánh thơm giòn nữa này cũng 5k/ 1 cây
Trời nóng mà làm vài cây xem là thích nhất, bạn nào ở Gò Vấp muốn níu kéo tuổi thơ thì cứ ghé đường Phạm Văn Chiêu gần chợ Thạch Đà để tìm chị bán kem nhé, thân <3