ĐI THĂM ÔNG THẦN CHÈ KHÚC BẠCH

Ông thần chè khúc bạch ở Sài Gòn là chè khúc bạch chân cầu Hoàng Hoa Thám chứ ai nựa. Nhà vốn ở vùng sâu vùng xa mà người mình muốn đi cùng nhất lại chẳng khi nào thoải mái mà rong ruổi hàng quán cùng mình ^^, không liên quan nhưng mà 4 năm quay lại vẫn ngon ngã ngửa nha😝😝. Ở đây có tầm 3 sự lựa chọn khúc bạch với hoa quả tươi ngon: - Khúc bạch vải 25k như hình: 3 viên vải và nhiều khúc bạch sữa. - Khúc bạch tứ quý cẩm còn lại thì dao động từ 30k - 45k: có khúc bạch sữa - trà xanh - cà phê - chanh dây ăn kèm mít, dâu tằm, dây tây, đào, nhãn, kiwi, táo, vải Những viên khúc bạch được xắn vuông vức, mềm, mịn, đặc, cắn vào vị béo lan toả. Nước chè trong veo, thanh mát ngọt dịu ăn đúng giải nhiệt giải khát luôn. Ngon nhất là nước chè luôn, kết hợp cùng hương vị hạnh nhân và hoa quả, ngon thần sầu 🤤🤤. Nhân viên giữ xe nhanh nhẹn linh động, nhân viên phục vụ hơi đắm đuối một chút vì quán quá đông :))). Giữ xe tầng trệt và ăn ở lầu 1, trong phòng kín có máy lạnh, hơi ồn một tí, quán có nhiều khách du lịch và khách tây đến ăn nạ. 📍Chè khúc bạch Thanh - Chân cầu Hoàng Hoa Thám số 68/210 Trần Quang Khải, Quận 1, TPHCM. ⏰ Giờ mở cửa: 10:00 -- 22:45 ————— ❤️ Cảm ơn các bạn đã "đi ăn" cùng mình Follow mình để mình có cơ hội dắt các bạn đi ăn nữa nha ❤️
người yêu thích