ĐI QUẬN TÂN BÌNH ĂN CHÈ TÂY Ý, ĐI HÔNG ? ☺️

📞 Alo, đi ăn chè hơm. Nay tui ngán trà sữa rồi 👩 Thôi ăn chè sợ mập lắm 📞 Yên tâm tui dẫn bạn đi ăn chè không ngọt 👩 Oke! Đi, qua đón nhé Nói chứ rãnh qua 60 Bàu Cát 1 ăn chè tám chuyện đời chơi, còn không thì mua nguyên liệu về tự nấu ăn. Chè Tây Ý không chỉ bán chè tại quán mà còn bỏ sỉ & lẻ nguyên liệu làm chè kính thưa các loại. Ấn tượng ban đầu của mình là “Nước trà hoa đậu biếc”, vì là lần đầu uống loại hoa này nên mình thấy best có vị thơm ngọt vừa đủ lại thêm cái màu xanh xanh biển cả nhìn là muốn uống liền uống hoài. Menu tuy đơn giản không quá nhiều món nhưng đặc biệt với cách gọi tên các món hơi ngộ nghĩnh, thú vị và rất cute. Cute nhất là “bé thỏ xanh” và “bé thỏ hồng” không những có ngoại hình dễ thương mà còn có vị lạ lạ của đậu nành, ban đầu nghĩ là sẽ thơm sữa nhưng hoá ra là sữa đậu nành. Mình recommend nên gọi 1 bé thưởng thức thôi nhé, cảm nhận nếu thấy hợp khẩu vị thì gọi phần thêm, vì topping cũng khá nhiều. Ngoài ra, mình thử luôn “Trà sữa tươi đậu biếc” vẫn là màu xanh biển cả kết hợp sữa tươi. Theo riêng cảm nhận của mình thì không hảo lắm nhưng nhìn màu thì thấy tò mò thật. Không gian quán tuy nhỏ nhưng không ồn ào xô bồ, lúc mình đến có hơi lộn xộn tí vì đang chuẩn bị gói nguyên liệu đi giao mà quán không có nhân viên. Chị chỉ thân thiện lắm, lúc ra về còn niềm nở tươi cười tiễn tụi mình. 💭 CHÈ TÂY Ý 📍 60 Bàu Cát 1, phường 14, Quận Tân Bình 💰 20k - 50k 🕐 8:00 - 22:00
người yêu thích