Đi quán cafe ăn món ngọt siêu hot đang làm mưa làm gió ở Sài Gòn.
Mấy nay ở Sài Gòn đang lao xao với mấy món ăn ngọt, tráng miệng của nước ngoài như bánh bao kim sa, kem cuộn thái lan, và bing su của HQ. Và quán cafe này ko chỉ bán cafe mà còn có bán các loại bánh ngọt, các loại món ngọt và thức ăn nữa. Đặc biệt là có một biến tấu của Bingsu, xem tiếp phía dưới để biết là gì đi nè ;).


Quán nằm ngay trung tâm quận 1, đối diện cây xăng bên hông khách sạn New World. Quán có không gian khá lãng mạn, yên tĩnh, phù hợp với các cặp đôi lắm á.



Như lúc nãy mình có nói, quán café nhưng có bán bánh, và các loại thức ăn luôn. Quá tiện lợi, nhưng mà giá cả thì ko được mềm cho lắm.



Menu nước, menu bánh ngọt, món ngọt và menu các món ăn mặn, nhìn chung thì cái giá ở cái khu vực trung tâm, thì quán này thấy khá ổn, có 1 số món cũng cao ngất.

Chỗ này có bán cái món mà mấy nay đang làm mưa làm gió ở Sài Gòn nè. Mà kiểu giống thôi, chứ tên gọi ko giống, và cũng biến tấu topping khách đi một chút.

Món này là Flan Caramel Oreo, giá 65k/phần.

Còn phần này thì giành cho bạn nào thích ăn trái cây nè. Mango & Strawberry Yogurt cũng 65k/phần.


Phần flan thì nhiều đồ ăn kèm hơn, nhìn cái tô cũng hoành tráng hơn hẳn. Có kèm theo cafe để tí đổ vào dùng chung nữa.



Trên mặt là có ngũ cốc, flan, sướng sáo, và bánh oreo giã nhuyễn.

Cho tí cafe vào ăn kèm mới thơm ngon hơn nha.

Phía dưới là đá sữa bào ra, rất thơm sữa, nhưng hơi béo, ăn sẽ mập chết luôn :(.

Trộn lại đều ăn sẽ càng ngon hơn, nhưng đừng dằm bánh flan ra, để ăn không sẽ ngon hơn.

Một tô khá to, ăn phải 2 người mới hết. Ăn được gần nửa tô kia ngán quá, qua ăn ké cái này có trái cây chua chua cho đỡ ngán :P. Dâu tươi cắt miếng nhỏ, nhiều lắm, chua chua nữa, ăn cái này ko sợ mập nè :D.


Còn có yogurt ăn đẹp da nữa, và đặc biệt là cái sốt xoài, cực kì ngon luôn, bên trong có xoài cắt nhỏ nhỏ nữa. Trộn lên ăn chua chua ngọt ngọt, ăn đỡ ngán hơn phần flan caramel kia.


