MANG CẢ KHÔNG GIAN BIỂN ĐẾN SÀI GÒN - CHOÁNG NGỢP VỚI HÀNG NGÀN MÓN ỐC VÀ HẢI SẢN
📍 Làng Ốc: 206F Dương Bá Trạc Q8
⏰ 16:00 - 01:00
Đầu tiên khá ấn tượng với không gian siêu rộng rãi, thoáng mát. Decor theo kiểu con thuyền trôi trên biển tưởng đang ngồi ở Vũng Tàu ăn ốc ko áh =)))) Có cái máy làm đá nữa, ngồi nhìn đá rớt xuống tủm tủm mà dui vl hahhahah
Menu nhìn ko choáng thì thôi luôn, siêu nhiều, nhìn menu mà ko biết gọi gì luôn, quyết định gọi sương sương 7 món, ăn no mệt xĩu
Tôm Hùm Bông (60k/1lạng) siêu đỉnk, sốt phô mai phủ đầy con tôm, thịt tưoi rói, dai dai chan thêm miếng muối tiêu xanh, chảy nước miếng liền =)))
Ốc Hương Cajun (85k) và Ốc Hương Muối Mai (85k): ốc tooo, dai sựt sựt, 2 vị này best lắm luôn, Cajun ngọt ngọt, nhai thêm mấy hạt bắp vui miệng phết. Vị trứng muối thì béo bùi, mà tui thấy ốc hương ăn với trứng muối lúc nào cũng ngon kkk
Ghẹ Muối Mai (85): thịt bên trong khá nhiều chứ ko như mấy con ghẹ tui hay ăn ở mấy quán khác =)) nút nút bên ngoài vị mặn mặn của trứng muối quá đã luôn
Ốc Móng Tay X.O (85k) + Chân Gà (15k/1cặp): kêu chơi chơi mà ngon thiệt, ăn hết hồi nào ko hay ><. Vị X.O khá đặc trưng, mặn ngọt má đã. Chân gà cay tê tái kèm đĩa dưa leo vs muối tiêu xanh, ngậm lát xưng mồm mà vẫn thèm
Bạch Tuộc Sốt Cay (139k): đem ra toàn thấy bạch tuộc ko luôn áh, kèm theo đĩa mì trộn trộn nữa là nhức cái nách, này bạn nào ko ăn cay được cân nhắc nha, còn ai ăn cay được là chỉ có ghiền hoi áh =))))
Mng note lại quán này đi phượt một lần đi, ko bất ngờ thì thôi luôn, quán siêu cưng món siêu ngon, ai hong ưng chứ tui ưng vl luôn áh
IG: @ancungminhne._
người yêu thích


