Đi Nha Trang lần đầu theo kiểu không giống ai, may mà có thứ để kể!

Lần đầu đi Nha Trang của các người anh em thế nào? Lần đầu của mình rơi vào một thời điểm cực khó quên: đúng ngày đầu tiên dịch xuất hiện trở lại, chắc chắn sẽ nhớ rất dai… Thực ra chỉ là thèm đi chơi quá, lại có combo Bamboo – Vinpearl ba chiệu/ cháu nên chả ngần ngừ gì đi luôn. Đến nơi, sau bữa buffet đầu tiên bụng căng thì chân mỏi, cả 3 ngày chỉ lăn lộn loanh quanh Vinpearl bơi lội rồi lại chui vào Vinpearl Land kế bên tung tăng. Nhờ vậy thì mới có cơ hội được xem tận mất show thực cảnh đa phương tiện tại đấy – thấy bảo là đầu tiên tại Việt Nam luôn! Tiện nói về trình diễn thực cảnh, thì do nghề nghiệp mình đã xem kha khá show kiểu này nên cũng háo hức khi thấy bảo là show mới toe chưa từng có. Và quả là không hề thất vọng: Tata show là show hoành tráng nhất mà mình xem tại Việt Nam từ trước đến nay! Nếu như “vedette” của Ký ức Hội An là câu chuyện lịch sử vùng đất cửa biển, thì ở Nha Trang, bạn sẽ “ngợp” bởi màn mapping cựcccccc đỉnh trên nền lâu đài cao gần 70m giữa quảng trường! Âm thanh, ánh sáng, rồi 3D mapping (không tưởng tượng ra được thì xem tạm video mình quay rồi nhân ba nhân bốn cảm xúc xem thực tế lên nhé) và hàng trăm diễn viên xuất hiện liên tục đều cực đã mắt đã tai, không chỉ hút trẻ con mà cả người lớn cũng đứng xem ngơ ngác =)) Mà không chỉ trình diễn, Tata show còn cho khán giả tương tác cùng nhân vật – đây là điểm mình rất thích ở các show du lịch nước ngoài mà ở Việt Nam chưa thấy: lúc đội quân bóng tối xuất hiện từ trong hàng ghế khán giả để đi lên sân khấu, có nhà phải dỗ con vì thật quá bị sợ làm mình phải nhịn cười vì sợ bố mẹ cháu mắng cho… Hay màn truy lùng tội phạm còn lôi cả khán giả lên tra khảo, nhưng thấy các phạm nhân có vẻ vui =)) Tóm lại là nhạc hay, diễn đẹp, công nghệ đỉnh, lại xem vui, làm buổi tối ở trên đảo đỡ buồn hẳn. Khán giả không chỉ có khách trên đảo, mà mình thấy nhiều gia đình hay du khách ở thành phố cũng đi cáp treo vào để xem show, giống hồi ở Hà Nội mới có ionah các nhà cũng cho con đi, vui phết! Sáng hôm cuối đang lang thang trong Vinpearl Land – vâng, vẫn là nơi ấy tôi đã bảo không hề đi đâu khác mà – thì mình thấy một đoàn diễn viên mặc trang phục Tata show đi trong công viên. Tò mò chạy theo thì hoá ra họ diễn minishow – kiểu như ở Disneyland sẽ có màn giao lưu hay có trình diễn của các nhân vật ở các địa danh cố định – thì ở đây cũng vậy. Mỗi tội nắng quá, nên cũng vắng khách xem, nhìn các bạn diễn mồ hôi ròng ròng thương vãi 😵😵😵 Xem lịch thì thấy cả ngày sẽ có khoảng 10 minishow ở khắp các điểm, rồi đến show tối lúc 19h30 nhưng xin lỗi các em, trưa hôm đấy anh lên tàu về bờ rồi không kịp xem đủ hết… Bỏ qua câu chuyện ngày 3 bữa buffet khá là ì ạch và cần chiến thuật để ăn đỡ ngán, hay vụ lần duy nhất leo cáp treo vào thành phố ăn đêm lại vồ được quả quán dê mặn chát do lười đọc review, thì nói chung 3 ngày 2 đêm mang tiếng là đi Nha Trang của mình chẳng có đi đâu ngoài loanh quanh trên Vinpearl. Tata show thì rất đỉnh, hợp cho cả người già trẻ nhỏ gia đình thanh niên, còn chuyến đi Nha Trang thì chả thu hoạch được gì nhiều hơn =)) Xin cầu các cao nhân một lịch trình gợi ý để đi lại lần sau, chứ chả nhẽ 2 lần đi qua Nha Trang trong cuộc đời lại chỉ có ngủ và ăn ngủ và ăn ngủ và đi qua thì dởm đời quá...
người yêu thích