"Đi một lần post ảnh 1 tuần" với quán chè Lutulata xinh đẹp trên phố cổ
Mình biết tới Lutulata khá lâu rồi nhưng chưa từng có dịp tới quán. Hôm nay cuối tuần đang vi vu ở gần phố cổ nên ghé qua thử.

Quán nằm ở ngã 3 Hàng Cót giao với Hàng Chai nha, thoạt nhìn ban đầu đã thấy quán có một lối kiến trúc cực kì bắt mắt rồi.

Đây chắc chắn sẽ là một địa điểm sống ảo cho giới trẻ đó, quán có 3 tầng, có cả ngồi ở ban công, trong nhà và cả vỉa hè nữa.

Ấn tượng ban đầu là quán có 1 đội ngũ nhân viên cực kì ngoan và nhiệt tình.

Mình có gọi 3 loại chè khá nổi của quán đó là chè sương sa hạt lựu, chè bưởi và chè khúc bạch để thưởng thức. Mình thấy giá khá ổn so với những dịch vụ mà mình nhận được từ cách phục vụ tới không gian và món ăn.


Chè sương sa hạt lựu bên trên có 1 chút mít nữa, màu sắc vô cùng bắt mắt với các loại trân châu, thạch và đậu xanh được xay nhuyễn nữa.

Chè không quá ngọt và cốt dừa cũng thơm nữa, tuy nhiên mình không thích trân châu của quán cho lắm.


Tiếp theo là chè khúc bạch, đây có thể được coi là điểm sáng của các món chè mình gọi.

Khúc bạch từng viên khá lớn, vị màu trắng là ngon nhất, rất núng nính và ăn thì như tan trong miệng vậy, nhãn cũng dày cùi và ngọt nữa.



Chè bưởi khiến mình hơi thất vọng chút, đậu xanh vẫn còn sượng và cứng, cùi bưởi ăn vẫn hơi đắng và hăng. Lần sau mình sẽ thử các loại trà của quán xem.

Dù sao quán cũng đem lại cho mình một cảm giác rất sảng khoái và thú vị khi tới. Nhất định mình sẽ ghé lại.


