Đi la cà qua tiệm trà phố Lý Chính Thắng
Trưa trưa - chiều chiều đi học về mà kẹt xe thì thôi tấp vô làm ly trà chanh chém gió ngồi hàn thuyên với bạn bè hay ngắm xe cộ cũng thấy mình đỡ stress hẳn.
Hôm nay cũng vậy, cho nhỏ bạn đi ké về nên mình đi đâu nó cũng phải theo, ngẫu hứng tấp vô luôn quán trà chanh ngồi tám chuyện tới tối luôn 😂
Quán có không gian khá xinh, tường sơn nhiều kiểu cách cho các bạn thích chụp choẹt 📷 Quán không có máy lạnh nhưng thoáng mát, không gian mở nên có thể trò chuyện rôm rả, tối phố lên đèn mà ngồi lề đường là cực thích luôn
📋 Menu ở đây đa dạng các món trà, cà phê, trà sữa, kem tuyết, sữa chua trân châu, nước detox và các món signature của Lakaa
🍟 Ở đây còn có các món ăn vặt (đồ chiên ngon ngon)
🥤 Mình và bạn mình dùng Trà dâu ổi hồng & Sữa chua trân châu trái cây. (Trà ở đây thơm lắm, mọi người nên thử các loại trà nhé) Mình có thử 1 chút sữa chua (do của nhỏ bạn) - sữa chua khá béo, thơm kiểu mẹ mình làm, không có bị lạt lạt như mấy chỗ bán sữa chua toàn nước.
💰 Giá mềm èo tầm 30 xu quay đầu 😁
Recommend cho mọi người một quán trà chanh chất lượng nhe!
-----
LAKAA - TIỆM TRÀ PHỐ
🏠 195B Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP. HCM
—————
Bài review của mình đến đây là hết
Cảm ơn mọi người đã xem nhé!
❤️
Julie/ Hà Thanh
người yêu thích


