Đi học về măm măm đồ ăn vặt cô Cúc

Quán tokbokki cô Cúc là một quán nhỏ, đa số dành cho học sinh, hồi học cấp 3 mình với bạn bè học xong thỉnh thoảng cũng tìm chỗ ăn vặt, vô tình biết đến quán cô Cúc Quán nhỏ nhưng sạch sẽ. Điểm cộng: quán sạch, cô chủ dễ thương, đồ ăn vặt cũng đa dạng so với quy mô quán Mình gọi tổng cộng: 1 phần thập cẩm chiên 40k, 2 tokbokki 15k/p, 1 gà viên 20k, 1 hồng trà 10k Điểm trừ : các món khá ổn, thập cẩm chiên ngon, đặc biệt là chả cá cốm và hoành thánh. Tuy nhiên tok mình gọi phần không cay nhưng cô chủ quên mất đã làm phần cay cho mình :(( mình ăn cay không được nên phải để cho anh trai ăn hộ, nước thì hơi ngọt so với sở thích của mình Nếu bạn nào là học sinh, thích truy tìm chỗ ăn vặt cũng nên ghé quán thử cho biết nhé Địa chỉ: 4/41 Phạm Ngọc Thạch, thành phố Vũng Tàu Giá: từ 10-40k tuỳ món
người yêu thích