ĐI ĐU ĐƯA Ở GODMOTHER BAKE & BRUNCH ĐIIIIIII

- Quán này là trend của các bạn trẻ neeee, nghe các chị em kháo nhau bảo quán này đỉnh lắm cũng xúng xính đi đu đưa quán này🤣 ☀️Địa chỉ: Số 4 Đồng Khởi quận 1 ☀️ View: đi buổi trưa nên quán khá đông, nhưng first impression thì woahhhhh quán xinh thật sự luôn ấy, bất kể góc nào tại Godmother thì các bạn đều có thể sống ảo làm vài tấm để đời ngay💝 ☀️ Nhân viên: nhiệt tình và dễ thưn lắm, cần là có mặt ngay hông cần phải í ới nhìu lần😉 ☀️Nước uống: mình gọi món Green godness thật lòng recommend các bạn gọi món này nheee, trong đó có bơ, matcha, thanh long với dừa, quán làm không hề ngọt và ngấy, vị ngọt dịu thích hợp với đứa không thích uống đồ ngọt như mình🤣 đỉnh kouttt luôn các bạn ạ. ☀️ Đồ ăn: hôm đó bụng rỗng gọi Duck&Waffles ăn cho no, gọi ra xong hơi thất vọng, đùi vịt thì hơi khô, waffles lại bị dầu mỡ nhiều, ăn vào có phần ngán. Đến giờ cảm giác lại vẫn còn nhợn luôn😢 nhưng bù lại mình ké bạn mình mấy miếng Spaghettini carbonara thì lại mê mẩn, mì không bị quá nhão, sốt kem không bị béo và ngấy quá, tổng thể món vị đậm đà Brunch ở đây khá đa dạng, menu cũng hay thay đổi nên có nhiều option cho các bạn thử, nhưng đối với cá nhân mình thì mình vẫn chưa hài lòng lắm với đồ ăn ở đây, so với các món brunch của L’usine thì mình thấy L’usine có phần nhỉnh hơn. ☀️Tráng miệng: must tryyyy nhất tại Godmother là Early Grey Chiffon nè cả nhà ơi, bánh tương đối to 2 người ăn vẫn đủ nha xắn 1 miếng thấy bánh mềm ơi là mềm, bánh ngập vị thơm của trà Early Grey giống như mùi trà sữa vậy :( ăn một miếng vào tự nhiên thèm trà sữa luôn :))) bánh không bị ngọt gắt nữa cho tui ăn một mình một cái cũng được luôn🤤🤤 ☀️ Giá cả: giá tạm được so với mặt bằng chung các nhà hàng brunch. Mình đi 4 người gọi ăn no căng mà giá chỉ tầm 1400-1500 thuii💓 Nhìn chung Godmother tương đối ổn từ không gian, nước đến món ăn và dịch vụ, nên lựa các món ăn best seller của quán đừng dại dột chọn món như mình😢
người yêu thích