Đi Để Yêu Thương - Tour Du Lịch Về Nhà
Hi! xin chào tất cả các bạn, mình là Hy.
Mình thấy nhiều bạn, kể cả mình khi đi học rồi đến lúc ra trường sau đó đi làm đều ở xa nhà, xa quê hương.
Mỗi năm có người chỉ về thăm nhà, thăm quê 1, 2 lần, có lẽ do bận rộn với công việc, bận rộn chuyện học hành, bận rộn với các mối quan hệ khác hay một lý do nào đó mà việc về nhà bị lãng quên lâu đến vậy.
Có bạn thì cả nhà có thể sắp xếp đi du lịch nơi nào đó thật xa cùng nhau. Có bạn chưa được lần nào, mình cũng vậy, chưa có chuyến đi đúng nghĩa du lịch cùng với gia đình nhưng đối với mình trong những chuyến đi về thăm nhà, thăm quê là những kỷ niệm đẹp không bao giờ quên mà mình xem đó là chuyến du lịch "về nhà", du lịch yêu thương và đó là du lịch cùng gia đình.
Giờ thì mời các bạn xem chuyến đi này có gì thú vị mà mình lại thích đến như vậy hén.
"Tour" du lịch về nhà của chính mình, quê hương Miền Tây.
người yêu thích


