Đi đâu loanh quanh lại đi đến Nhà!

Có những ngày chỉ muốn đi trốn, kiếm một góc quán có khung cửa kính đón nắng, nghe một bản nhạc ko quen nhưng gợi cảm giác thân thuộc dễ chịu, chọn một cuốn sách ngẫu nhiên, nhấm nháp 1 ly bạc sỉu đá kiểu người Sài Gòn, phóng mắt ra con đường màu xanh rì rì, thấy rằng giữa bộn bề cuộc sống, mình cần lắm những khúc tĩnh lặng để trò chuyện với chính bản thân mình. Nếu bạn cũng có những ngày như thế, mình nghĩ bạn thử đến Nhà xem, có khi bạn cũng tìm thấy một chút nắng, một chút an nhiên🌿 *Không gian: quán tông trắng và gỗ đậm, lúc nào cũng gợi chút cảm giác một tí giáng sinh khắp Nhà. List nhạc khá tuyển chọn, âm lượng vừa phải, vừa đủ. * Nước uống: khá đa dạng, mình hay chọn bạc sỉu, nhưng nghe các bạn khen lớp kem cheese topping mấy món trà rất ngon, khách hay order thêm mới đã ghiền. Quán cũng khá chú trọng các món nước healthy như các loại nước ép tươi, sinh tố rau và sữa hạt. * Đồ ăn: quán không quá nhiều món nhưng món nào cũng ổn, khẩu phần vừa vặn đủ no. Mình khá thích sandwich bò của Nhà. * Mỗi khi đến Nhà, bạn sẽ luôn nhận được một tờ giấy note có vài hình vẽ xinh xinh hay vài câu nhắn nhủ, vài lời chúc một ngày tốt lành từ mấy bạn nhân viên, thấy cưng lắm ☺️. Ở quán còn có sẵn kệ sách nhỏ nhỏ ở trên lầu cho các bạn đến mượn đọc nữa. Quán gửi xe miễn phí nhen.
người yêu thích