Đi đâu hè này để xả stress và tha hồ sống ảo???

L đã đến đảo Bình Hưng- một trong bộ tứ đảo đẹp ngất ngây như trời tây❤️ những b nào còn lăn tăn không biết tới đó đi đâu, ăn gì, ở chỗ nào.... thì nên đi tour nhé L book tour của Minh Thoán ( 0901918346) 2n1d 1tr500k 1 khách , hdv vui tính a Quanh Lele( chụp hình siêu có tâm) , đầu bếp trứ danh a Quân Lê ( đều là người bản xứ nên các b yên tâm) - Xuất phát: L đi xe Phương Trang chuyến Biên Hoà-Cam ranh lúc 23g - 5g20 L tới cây xăng 74 gọi anh Thạch ( tay lái lụa bên Tour) đón 2 đứa qua đảo Bình Hưng, con đường dọc biển dài 18km đẹp bá cháy, đến đảo a Quanh cute ra cầu đón vào nhận phòng ks 😁 trong tour 2n1d 1tr500 là co 1 đêm ks , nhưng L thuê ks The Sea Rock giá 550k/đêm , phòng nào cũng là view biển rất đẹp , có hồ bơi cũng như nhiều góc sống ảo - 👉 ngày1: +Sau khi nhận phòng L xuống chợ ngay đó ăn sáng ( bên tour lo) và cùng đoàn chờ cano đến đón phi ra đảo sống ảo 😜 ( các b thay đồ bơi trc ở ks luôn nhé). ⏰7g30: đoàn di chuyển qua vịnh Đá Dách hang sâu , nơi có Yến làm tổ ( sống ảo cái đã ) xong về bãi Kinh tắm biển sống ảo tiếp, nước trong-sạch nhìn xuống là thấy tất tần tật. ⏰10g30: về bè nhà a Thoán toàn đồ tươi sống bè a nuôi nên bao ngon- nhiều-no, được chứng kiến tận mắt bắt hải sản để làm đồ ăn cho tối nay luôn 🤤 ( đầu bếp Quân lê nấu bao ngon) quay qa quay lại a quanh nhảy cái tủm xuống lặn bắt sao bỉn lên cho mấy má sống ảo😂 sau đó về lại ks tắm nc ngọt xem ảnh, chỉnh ảnh, nghỉ ngơi. ⏰15h00: Xe tuk tuk chở đoàn đến Bãi Trứng. Nếu ai không thích xuống thì trên đây có bán trứng vịt lộn, trà tắc... ngồi ăn chơi ☺️ A Quanh dẫn đoàn leo đèo vượt suối xuống bãi sống ảo 🤤 vì là bãi biển tham quan nên mọi người không được tắm, mọi người sẽ thấy 1 bãi đá khổng lồ, to và tròn giống như trứng khủng long vậy. Nói chung là sống ảo ở đây thì mệt nghỉ luôn. Đường xuống hơi dốc nhưng cũng dễ đi, mới đầu hơi sợ nhưng vì máu chụp choẹt lên tới não r nên quyết định phi xuống luôn ( các b nên đi giày hoặc dép để đi cho dễ nhé, guốc thì bỏ giỏ đến nơi mang vào chụp hình thôi). ⏰17:30 về lại ks tắm r thay đồ, tập trung lên bè thưởng thức tiệc BBQ( được pv như ở nhà hàng 5*) ăn xong quẩy banh nóc xuyên màn đêm đến khi nào mệt thì lên cano về ks nghỉ mai đi tiếp. - 👉 ngày 2: ⏰6h: đi ăn sáng , có bánh canh chả cá, bánh căn( giống bánh khọt), bánh mì.... và 1 ly nước rong biển nghe nói uống vào da đẹp thần sầu ( bữa sáng này tự túc nhen ), ăn sáng xong qua uống cf nhẹ nhẹ ⏰7h: lên Cano ra khơi 🙂 + di chuyển đến bãi bà Bóng,đến đây mình đi qua 1 khu rừng nhỏ, ngắn thôi không xa đâu để qua bãi tắm, nước ở đây thì khỏi phải ns tới n trong vẻo vèo veo. 😂 ở đây 2 đứa đi cano 300k , mình tự lái nhưng có người trợ phía sau nên yêm tâm nhé, leo lên đi vài đg cơ bản thôi mà bay mất cái nón 2 tịu của anh eo tui 😭 + tiếp theo đến Hòn Mũi để lặn ngắm san hô. Ôimeoi nó đẹp kinh khủng tiếc là túi chống nc đt bị lủng k bỏ vào chụp được 😫 Mọi người sẽ được trang bị áo phao, kính lặn , đây là 1 trải nghiệm rất thú vị, a Quanh sẽ chỉ giúp bạn đoạn nào có san hô đẹp để ngắm. Khúc này tui bị xỉn sóng mệt quá leo lên cano ói tè le 🤮 ⏰ 11g30: thu dọn hành lý trả ks về lại bè ăn trưa (hôm nay sẽ không được nghỉ trưa mà đi tiếp luôn nhé) vì còn hơi xỉn sóng nhẹ nên được anh Thoán chu đáo pha cho ly chanh ấm uống để tỉnh táo lấy sức sống ảo ❤️ yêu quá ⏰13g30 đi Cano qua đất liền chia tay Thoán( cứ luôn miệng nhắc khách lên bờ chờ xe nhớ ăn uống no r hãng lên xe, còn gđt hỏi mn về chưa ăn gì chưa, nc là ng đờn ông số zách) , cùng a Quanh lên xe a Thạch chở mn đến tham quan vườn nho ( lại đc ngắm cung đường của vịnh Vĩnh Hy) ở đây có nhiều loại mứt- mật-rượu nho các b có thể mua làm quà 🎁 mua chùm nào tự tay cắt chùm đó thích lắm ⏰15g30: lên xe di chuyển đến ĐỒNG CỪU MỸ THANH PHIÊN BẢN THÁI LENG , đất rộng thẳng cánh cò bay, vô vàn cảnh dựng cho mn sống ảo, nháy máy mỏi tay ☺️ ( nhiều cảnh đẹp lắm nhưng tui đuối qá chụp sơ sơ thôi nhen) ⏰17g30: xe đưa đến Cam ranh, các b tự túc ăn uống, chờ xe về nhé ***túmm lợi, mng nên đi Bình Hưng, con ng hiền hoà , thực thà , đi đâu mua gì k biết hỏi thoải mái :)) , biển đây hoang sơ , trong xanh. Đặc biệt là tour minh thoán đi đâu cũng KHÔNG cần vé , tiền xe , tiền tàu , tiền ăn. 1tr500 đối với tour này thực sự nó thơm-ngon-bổ-rẻ kinh khủng khiếp, lại nhận được gấp rất rất rất nhiều hơn như vậy, hdv quanh lele nhiệt tình lăn xả vì nghệ thuật, L đi chụp hình mang cả giỏ đồ, toàn a đeo cho không , a chỉ cho các điểm độc lạ, góc chụp siêu ảo diệu, chỉ cả cách tạo dáng... nc là rất tuyệt vời ns ra thì k tả hết được nên các b cứ ra đi rồi sẽ thấy. Còn chờ gì mà không book tour Minh thoán. Xách balo lên và đi thôiiiiiiii 👍 nhớ đem theo thật nhiều quần áo thay để chụp vì ở đây cảnh đẹp dã man con ngan 👌
người yêu thích