Đi đâu giữa mùa Covid 19
Được một ngày đẹp trời cả đám bạn liều mạng tụ tập một bữa chill chill giữa mùa Virus.
6, 7 đứa dắt theo cả con cái đến cái quán nhỏ gần cầu Thị Nghè. Nói nhỏ nhỏ vậy thôi chứ cũng chứa chấp được 3,40 người. bàn vẫn khá rộng rãi.
Âm nhạc thì nhẹ nhàng mà cũng tùy tâm anh chủ. Bữa ổng nói ổng buồn nên nghe nhạc nhẹ nhàng.
Nhiều góc để chụp hình sống ảo, đỉnh cao là cái mớ chữ đỏ đỏ trên lầu.
Đây đa phần là Bia, từ bia nhập, bia Thủ công và cả mấy bia phổ thông khác, có mấy loại Cocktail và nước ép gì đó. Tụi mình đa phần gọi Bia Craft uống cho thơm.
Giá thì bình thường à. Dưới 100k trên 20k.
Chắc mùa dịch nên cũng không đông lắm. Cả đám thoải mái làm ồn, xông pha chụp ảnh.
Mấy bạn chủ chắc cũng cùng lứa, trẻ , nhiệt cũng xinh á. Nghe nói mở quán bia vì thích Chill, lỡ có Ế quá thì tự chill cùng nhau.
...
Trước quán có xe Ốc hơi bị ngon, đặc biệt là Hột vịt lộn xào me. 😄😄😄.
Kế bên còn có Mỳ Ý, Lẩu gà,... Uống bia không lo chết đói.kaka.
Quán ở 2/4A Nguyễn Thị Minh Khai, Đa Kao, Quận 1. Vừa qua cầu Thị Nghè nhìn trong cái Công viên sẽ có cái quán đỏ lè....
Điểm: 8.1/10 + 0.5(được bạn chủ add friend)
10 người yêu thích
2 bình luận

Mi Cong Veo
09/11/2021 lúc 00:26
Đi kiếm mệt le lưỡi 2 ngày, quán này nghỉ luôn rồi nha! haizzzz
Trả lời

Mi Cong Veo
31/10/2021 lúc 23:18
Giờ mở cửa thế nào vậy chủ bút?
Trả lời