Đi Đà Lạt thì nghỉ ngơi ở đâu là vừa đẹp?
Hello các tình yêu, là tui đây. Vì tui đã vivu 1 chuyến tại Đà Lạt nên giờ có quá trời thứ để rì viu luôn. Chắc mấy bạn cũng hiểu rõ thường thì Homestay ở cũng hên xui lắm vì họ thường tự chạy quảng cáo và người đi du lịch không thể xác định được đúng chất lượng của nó, đến lúc tới nơi rồi thì mới bể ra cũng làm mất vui chuyến đi. Tui giới thiệu cho mọi người homestay tui đã ở tên là Greenland. Ấn tượng của tui là nơi đây rất là “green” luôn nha, tất cả đều được phủ 1 màu xanh rất mát mắt, tui lại là đứa mê màu xanh lá nữa chứ thì ta nói đúng bài luôn. Phòng ở đây bọn mình đặt với giá chỉ 500k/ đêm và đã ngủ rất ngon. Mình nghe nói ở đây còn có chỗ cho các bạn nướng BBQ nữa nhưng tại mình đi cũng khá ít người nên mới không đăng kí nướng. Sau 4 ngày thì mình thấy vô cùng thoải mái nhaaa
0 người yêu thích
0 bình luận