Đi Đà Lạt - Suýt Chia Tay, nhưng thật ra là yêu nhau nhiều hơn 😅

1 quãng đường xe máy dài từ HCM lên Đà Lạt, vui thì vui nhưng cũng đủ thời gian, bối cảnh để 2 con người bộc lộ ra hết những khuyết điểm, sai sót hoặc mâu thuẫn quan điểm 😓 Nếu thiếu một chút điềm tĩnh, một chút bao dung, một chút khách quan để tôn trọng những khác biệt là.. coi như đi tong ^^ Bọn mình đi chuyến này vào tháng 5 vừa rồi. Trời cực đẹp, nắng nhẹ và không quá lạnh về đêm. Phương tiện: chạy xe máy từ HCM, vừa ngắm cảnh, tiện dừng dọc đường và có thể chạy khắp Đà Lạt. Nơi ở: 1- Homestay Đà Lạt Chocolate: khu vườn thì đẹp, còn lại đều chưa tốt, như 1 nhà trọ các bạn ạ! Xập xệ, lên tầng dán ép chứ không phải nền đúc, toilet chung. 2- Icolor homestay: khá ok, ngay ngõ vào trung tâm Đà Lạt nhưng vì trong hẻm nhỏ nên yên tĩnh, view sườn dốc, đồi thông. Phòng đẹp, trang trí tối giản nhưng hiện đại, sạch sẽ. Giá tốt. Chị chủ tâm lí, dễ thương. Những trải nghiệm của bọn mình: - Nắm tay nhau đi uống sữa nóng, ăn bánh tráng nướng (cách xa chợ đêm xíu cho đỡ ồn ào) - Chạy xe lên Hồ Suối Vàng, dọc đường có nhiều vườn dâu lắm, các bạn chọn 1 chổ và vào trải nghiệm nhé. - Chiều tối ăn lẩu gà lá é 49k ngay vòng xoay Trần Hưng Đao-Hồ Tùng Mậu - Hoặc leo lên đồi Robin ăn buffet- lẩu rau Leguda rất ngon, ngắm hoàng hôn nữa nhé. - Săn sương ở Hồ Tuyền Lâm lúc 5g sáng, nhớ mặc ấm 😅 - Trượt máng thác Datanla siêu vui, tha hồ gào thét xả stress ^^ - Chạy vòng vòng các con đường đèo, các hồ xa lạ xung quanh thành phố Đà Lạt, chụp cảnh, ngồi ngắm những triền đồi (do 2 đứa mình đều có xu hướng né chổ đông người)
người yêu thích