Đi Đà Lạt nhớ ghé đến Kimochi coffee

Tình cờ mình được anh chủ homestay giới thiệu cho quán cafe này, mình với bạn tranh thủ đi vào buổi sớm. Phải nói là không gian ở đây rất thoáng đãng làm bạn có cảm giác như mình đang hoà mình vào thiên nhiên vậy. Quán được đặt ở lưng chừng của 1 ngọn đồi, khi đứng tại quán bạn có thể mở rộng tầm mắt và ngắm nhìn vả thành phố Đà Lạt trong sương sớm. Đặc biệt là quán còn có 1 cái cầu dành để cho du khách “săn mây”. Phong cách của quán theo hướng Nhật Bản ngày xưa, tất cả các vật dụng đều được làm bằng gỗ và trong buổi sương sớm bọn mình nghe được cả mùi gỗ từ các vậ dụng toả ra nên cảm thấy rất dễ chịu luôn. Bọn mình gọi 3 ly latte với giá cực kì phải chăng chỉ với 40k thì phải và cùng nhau ngắm nhìn Thành Phố thức giấc vô cùng xinh đẹp.
người yêu thích