Đi Đà Lạt mỗi tháng một lần mình gần như vô cảm với những quán check in rầm rộ mọc lên mỗi ngày.

Nhưng hôm nay tự dưng thèm đồ Thái quá, rồi vô tình gặp YAM, mình ưng quá, mình "rung cảm" lại với hàng quán đồ luôn (dạo này lên ĐL toàn trốn ở Homestay tự nấu tự ăn) . Ưng nhất là concept trau chuốt, đầu tư có tâm, cảm giác tôn trọng khách hàng. Sắp xếp rất hợp lý, khoa học và tinh tế. Mình thích những quán "thực tiễn" như này hơn là quán xá chỉ tập trung vào 1 góc sống ảo (tức là ở ngoài nó ko có đẹp nó chỉ ảo trên hình 🤣). Ở YAM mình thấy nó đẹp và mang vác đúng trách nhiệm một nhà hàng - cafe ! 🌼 Không gian rộng và bố trí thông minh, đẹp từ góc sống ảo ới góc sống thật :)) Tức là ai chụp ảnh thì chụp đa số ngoài sân, ai ăn cafe thì trong nhà, sân hay nhà gì đều đẹp. Tối ra sân ngồi cafe thì ai sống ảo cũng hay chụp ở cầu thang nâu nâu í là chính. 🌼 Đồ ăn ngon, cá nhân mình ăn thấy hợp. Giá đối với mình là phải chăng và khá rẻ, nhiều món mình còn thấy bực, có 80k à mà như cho 4 người ăn, ăn ko hết á 😂 🌼 Nhân viên cũng lễ phép lịch sự, cười nhiều hơn chút okkkk
người yêu thích