Đi Đà Lạt ghé cơm vườn nhà
Sau những bữa ăn quá nhiều lẩu bò, lẩu gà, bánh căn, xíu mại thì lại thèm thèm cơm nhà nấu. Thế là cả nhà kéo ra đây. Ở đây các món cơm thuần Việt, bán theo phần gồm cơm, rau, món chính, canh do mình chọn trong thực đơn. Cơm và món ăn ở đây mình đánh giá là ok, ăn được chứ không phải xuất sắc như mấy món đặc sản ĐL. Bù lại không gian dễ thương, phong cách dân dã thiên nhiên. Cô chủ quán dễ thương và nhiệt tình, ko liên quan lắm mà cô chủ giới thiệu bơ cho nhà mình, mua đem về thấy ngon thiệt. Cô nói bơ nhà trồng chuẩn sạch, mà trái to nữa nhìn đã lắm☺️
người yêu thích


