Đi công viên thỏ trắng chơi trò chơi ăn kem tuổi thơ
Cả tuần làm việc được mỗi thứ 7 ngủ nướng mà cũng bị nắm đầu dậy đi offline group bên cty, vừa đang ko được vui mà còn hẹn ngay cái giờ đầu trưa vừa nắng vừa nóng mệt gần chết, mà còn hẹn off trong công viên thỏ trắng nữa chứ, thiếu gì quán cafe máy lạnh ko đi =-= đang chán tách nhóm ra đi kiếm gì bỏ miệng cho đỡ buồn miệng, thấy mới có cái kios bán kem nhìn khá bắt mắt, mà loại kem que tuổi thơ, vô làm vài cây sẵn giải tỏa cơn khùng luôn :))

Nằm ngay cái dãy bán đồ ăn vặt của công viên, cái bảng hiệu khá đơn giản, chỉ có mỗi tấm bảng tròn. *chỉ chỉ* 2 cái bà trong công ty đang đứng ngó, ko dám tới gần, sợ phải trả tiền =)).


Cái menu nó ngược với cái bảng hiệu ghê gớm :)) màu mè hoa lá hẹ, đúng chất hàng bán kem =))

Nhân viên chỗ này khá ổn nè, bán kem mà tư vấn nhiệt tình ghê, bán kem ăn mà như bán kem trộn vậy đó, tư vấn thiếu điều muốn thoa kem lên người luôn :)).



Nhìn cái tủ kem hấp dẫn chưa, nhìn mấy que kem này nhìn nhớ hồi nhỏ có mấy chú bán kem chạy xe đạp mà có cái chuông leng keng leng keng. Nhưng hồi xưa giá có 500đ 1000đ/ cây ah, còn giờ một cây giá gấp 20 lần hồi đó :))


Đứng lựa 1 hồi 2 đứa chọn được 2 mùi, chứ đừng trước tủ kem đó dễ bị choáng lắm, chả biết muốn ăn mùi nào nữa, thấy loại nào cũng muốn ăn :))

Cây màu cam này là mùi trà thái 20k/cây. Cái màu này là trà thái đó, chứ ko phải trà thái xanh.

Còn que này là Yo-pop Xoài... Pop xoài là mùi xoài ko, còn cái nào có Yo-pop là có sữa chua, giá cũng 20k.

Món kem trà Thái khá là ngon, gặp ngay mình fan trà sữa nên trúng đúng món :)), mùi trà sữa thái đậm thơm, mà ko bị quá ngọt. Còn món kem đào thì vị khá lạ, món kem này như sinh tố xoài rồi bỏ đông cho thành kem, ăn mùi xoài rõ, mà ko biết xài xoài tươi hay hương xoài nữa.



Tránh cũng đâu tránh được, cuối cùng cũng phải khao luôn 2 bà chung cty :((. Cây này là kem dưa gang, nhúng thêm socola và phủ thêm cốm nữa, đúng chất phụ nữ luôn, màu mè sặc sỡ.


Được khao nên các nàng nhiệt tình quá, cô còn lại cũng ko thua kém, chọn kem trái cây mà còn vẽ thêm socola cho đẹp nữa :)).


Đồ khao nên mấy bã cũng dễ lắm, đưa cho chụp hình với ăn ké xíu cũng ko la làng gì cả :)), sức mạnh đồng tiền :)).

Cây nhiều màu cẩm hường này là Pop dưa gang 15k/cây, nhúng thêm socola +3k và phủ cốm +3k, tính ra cây này 21k/cây rồi =-=.

Xin ăn ké miếng cho gỡ gạc được miếng nào hay miếng đó :)) Kem này hơi bị đá, nói là kem nhưng thật ra là nước ép dưa gang để đông lại, ko có cho kem vào nên ko có mịn, vị ngọt thanh của dưa gang ăn rất mát, với cái phần socola ăn khá là vui miệng.

Cây này là Yo pop trái cây 20k/cây. Phần kem là sữa chua và đủ loại trái cây bên trong, bên ngoài vẽ socola đơn giản thì được free ko tính tiền.

Cây này đúng chất mấy bà nữ khoái luôn nè, chua quá chua =-= bên trong có dâu, kiwi, nho, táo và phủ trên nền sữa chua. Loại này ăn vừa ko sợ mập, mà ko sợ ngán nè, mà trái cây còn đẹp da, đúng chất mấy bà con gái thích ăn nè. Cắn miếng nhỏ xíu mà chua ê răng luôn =-=.
Cảm ơn các bạn đã xem review :D
Chúc các bạn TRƯỚC NGON MẮT, SAU NGON MIỆNG nha ;) ;).


