Đi chơii vs mấy đứa chụp hình có tâm nhưng hông có tầm và cái kết bất ngờ :3
Cuối tuần phê pháo sống ảo SG hoài cũng chán, thấy vé máy bay cũng rẻ nên chơi lớn book luôn Vietnam Airlines ra đảo tắm nắng, mỗi đứa chỉ tốn 1tr1 tiền bay thôi hà😎
😑Bọn mình đi ngay sự cố trật đường ray nên phải có mặt ít nhất 2 tiếng để check in, mà tại thằng bạn lề mà lề mề nên tận 7h mới tới( may mà hổng trễ, hông là thằng cờ hó ăn cho hết).
Tèn ten ngủ xong 1 giấc tiếng rưỡi là tới rồi hen. Vừa ra tới cửa là có anh tài xế ngon giai lấy chiếc xế hộp ra đón bọn tớ rồi nhé, ưng cái service của Resort mình đặt ghê luôn :))
Cũng là lần đầu đi nên lên Agoda book đại, ai ngờ đâu Eden Resort bao cưng luôn nha. Bọn mình tới sớm nên chưa có phòng, mà hổng sao gửi đồ tại lễ tân rồi làm một vòng sống ảo ven biiển nha.
⛔️Khoan, TỚI ĐÂY MỚI HẾT HỒN NÈ HEN…..
Cuộc vui sẽ rất xôm nếu có đứa bạn chụp hình có tâm, nhọ nồi là nó chụp có tâm đó còn cái tầm thì…..haizzzz, hãy nhìn những tấm hình bên dứoi để biết kết quả, sau đợt đi xa này mình đã có đệ tử rồi nghenn.
Ăn no nê phủ phê, sống ảo cũng ngàn tấm, làm luôn một giấc ngủ ngay tại ghế hồ bơi tới 14h mới nhận được phòng, hơi nắng mà cũng hơi đuối :((( Món ăn cũng thơm ngon vừa miệng nên nhận xét chút chút
-Bò hầm tiêu xanh: dù bò có dai chút tẹo bù lại nước sốt đậm đà ăn kèm bánh mỳ là hểt xẩy.
-Cơm trái khóm: nhìn giống Hawai style ghê ớ, món này must try bị gì vừa thơm vừa ngon, hổng ăn thì bùnnnn.
Nói tới đây cũng hết văn vẻ rồi, chủ yếu bêu rếu đứa bạn thôi à. Mong admin duyệt bài cho mềnh nha, gửi trymm.
0 người yêu thích
0 bình luận