ĐI CAFE ĐỂ NGỦ 😴
Vì có 1 bà mẹ thích la cà quán xá, nên cháu cũng được thơm lây các cô dì chú bác ạ. Mẹ cháu chỉ chọn đại 1 quán gần nhà để ngồi đợi vì không mang khoá nhà, nhưng mà cháu ưng lắm ạ. Mở cửa bước vào là mùi tinh dầu xả xộc vào mũi luôn, thơm nhắmmmmm. Quán chỉ có 1 tầng, bày trí đơn giản nên nhìn cũng thoáng mát ạ. Ghế của quán toàn là ghế mây, nhìn đẹp lắm luôn, đặc biệt là mấy ghế tròn, xinh lắm ❤️ mặc dù góc bàn cạnh cửa sổ và ghế tròn chụp ảnh khá đẹp nhưng vì cháu hơi quạu và bùn ngủ, nên bà bô không chụp được cái ảnh nào deep cho cháu 😞
Về đổ uống thì quán cũng không có nhiều lựa chọn lắm, chủ yếu là các loại trà, trà sữa và nước hoa quả. Bà bô và dì cháu gọi hồng trà sữa cho an toàn, còn cháu chưa đủ tuổi nên chỉ ngửi thôi 🙁 Thấy 2 bả nói là uống ok nhưng chưa đặc sắc lắm. Giá khoảng 30-60k thôi ạ.
Địa chỉ: Latra Hanoi - số 43 ngõ 135 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
23 người yêu thích
0 bình luận