Đi Cafe Để Ăn... Trứng Lòng Đào Bọc Thịt Chiên ❤️
Bạn đọc không nhầm đâu, vì đây là một quán cafe siêu đặc biệt mà mình không thể kìm lòng, muốn giới thiệu ngay với mọi người. Tình cờ một buổi sáng chill chill thì tụi mình đến quán này, vì thấy ảnh mọi người chụp xịn quá nên cũng bon chen.
Grams Saigon
Ấn tượng đầu tiên là bảo vệ của quán siêu dễ thương. Thấy tụi mình vào đã tận tình chỉ chỗ để xe và còn phủ bạt cho xe không bị nóng nữa. À, chỗ để xe siêu thoải mái luôn nha.
Không gian của quán khá đơn giản với tông chủ đạo trắng - đen - xám. Bạn nhớ check-in với gương gần cửa ra vào nhé, siêu hack chân luôn.
Menu của quán khá đa dạng và tên gọi cũng rất hấp dẫn, giá không quá cao, tầm trung thôi nên rất hợp để tụ họp bạn bè chill chill nè. Đặc biệt là quán không bán bánh ngọt mà lại có đồ ăn mặn, tầm trên dưới 50k 1 món thôi. Bill tụi mình 2 nước 1 món mặn là 187k. Khá ổn với khu vực quận 10 í 💕
Quán không nhiều góc sống ảo đâu, chỉ có đưa máy lên chụp là đẹp liền thôi à. Cảm giác hơi style Nhật nhưng mà pha hiện đại, thú vị lắm á.
Nhân viên dễ thương lắm, hỗ trợ khách rất nhiệt tình. Nói chuyện cũng nhẹ nhàng thấy cưng lắm ạ. Vị nước không đại trà đâu mà khá đặc biệt, mình đi chụp 7749 kiểu ảnh về thì nước cũng không bị nhạt đi nhiều. Quán dùng ống hút giấy thân thiện với môi trường lắm nha.
Món mặn mình gọi là trứng lòng đào bọc thịt sốt kem chua, sốt hơi giống vị phô mai nhưng mà chua chua ăn cuốn lắm. Menu cũng có những món mặn lạ lạ nên nếu có dịp mình nhất định sẽ lại đến thử.
Tổng kết là mình rất thích và rất ấn tượng với quán nên nếu có dịp mình nhất định sẽ quay lại. Đến đây thì lên outfit kiểu gì cũng sẽ xinh luôn, mình đảm bảo.
Price : 35k - 119k
0 người yêu thích
0 bình luận