Đi ăn thỏa cơn ghiền CHÈ KHÚC BẠCH "ngon điên đảo" nổi tiếng nhất nhì Sài Gòn
Nhắc đến chè khúc bạch chắc có lẻ dân Sài Gòn sẽ nghĩ ngay đến Khúc Bạch Thanh, quán có tên tuổi lâu đời nhất trong việc khởi xướng phong trào Chè khúc bạch.
Địa chỉ quán số: 68/210 Trần Quang Khải, Quận 1. Quán nằm dưới chân cầu Hoàng Hoa Thám từ phía đường Hoàng Sa chạy lên.
Quán mở cửa từ 9h sáng đến tầm 21h30 là hết món.
Không gian quán ở phía trên lầu 1 khá rộng, tuy nhiên phần trang trí vẫn còn khá đơn sơ
Bàn ghế ở đây rất nhiều. Vào một buổi trưa nắng nóng ghé quán làm chén chè thì còn gì bằng :D
Nguyên liệu khúc bạch ở quán rất đa dạng. Viên nào viên nấy rất đậm vị và mùi
Topping trái cây tươi các loại tại đây là một điểm cộng cho quán. Mình rất mê ăn dâu nhưng hôm nay quán không có dâu rồi hụ hụ :(
Mình order 1 phần khúc bạch Tứ quý cẩm đào và 1 Khúc bạch trà xanh vải.
Khúc bạch trà xanh vải bên trái có giá 25k và tứ quý cẩm đào bên phải có giá 40k
2 chén khúc bạch rất to nha ăn vào đảm bảo mát lạnh ngay.
Tứ quý cẩm đào có đủ các loại topping trái cây dành cho bạn nào thích ăn trái cây nè.
Có Kiwi, dâu, mít, đủ mùi khúc bạch, mức đào...
Khúc bạch trà xanh thì đơn giản hơn là chỉ có trái vải và khúc bạch trà xanh
Mình rất thích nước chè ở đây siêu ngọt và thanh mùi vị vải. Khúc bạch thì mềm dẻo và thơm lắm.
Đây là menu của quán cho các bạn tham khảo thêm. Quán có bán cả đồ chiên ăn vặt kèm theo các loại thức uống khá mới lạ đó nha.
Đánh giá chung của mình sau bao nhiêu năm ăn lại quán vẫn giữ đúng hương vị cũ. Rất ngon. Vị trí quán hơi khó tìm nếu bạn nào đi lần đầu á. Không gian quán rộng nên khá thoáng mát nè.