Đi ăn bún đậu mắm tôm theo riviu và cái kết là...bị ghiền cmnl =))))))

Bình thường tui hay ăn quán bún đậu gần nhà tại cũng quen rồi, mà trời xui đất khiến sao vô tình đọc riviu thấy quán này đang hot khu D2, tại có món chả cua gì đó ngon lắm. Cầm lòng ko nổi nên cũng ráng đèo con bạn qua thử cho bằng được. Sau bao lần hụt hẫng vì đi ăn theo riviu thì lần này có niềm tin le lói lại rồi m.n =))))) Thực sự thì quán này ngon thật í, xác thực chả cua đúng best, ngon y như lời đồn nhe 👍. Còn mắm tôm màu hồng hồng tím tím, chời ơi có thêm hành phi nên thơm ăn cuốn vl, tui mê còn hơn mắm tôm chỗ quán cũ tui hay ăn nữa ớ =)))) Combo 2 người 120k là 1 mẹt bự như hình tui chụp dị đó với kèm 2 ly trà tắc nè. Còn chả cua vs lòng dồi sụn tui gọi thêm nhen. Tổng thiệt hại 100k/đứa, nhẹ nhàng dịu dàng ngon miên man, chắc chắn quay lại dài dàiii =))))))) Quán tên Bún đậu mắm tôm ba anh em - 42 Đường Nguyễn Gia Trí (đường D2 Cũ), Bình Thạnh nhoa, ko gian quán rộng rãi, xinh xẻo lắm ~~
người yêu thích