Đi ăn Beefsteak mà được tổ chức sinh thần
Chào mọi người, mình vừa có 1 trải nghiệm siêu hài lòng tại một quán beefsteak ở Gò vấp. Hài lòng tới nỗi phải edit hình ảnh và viết lại rì viu ngay và luôn cho nóng hổi.
Chả là nay sinh nhật chị mình, mình mắc đi coi phim trc khi tới chỗ ăn nên có đặt bàn ở quán Ong nâu spaghetti. Mình có hỏi nhân viên là cho em để nhờ bánh được hông. Lúc đầu quán cũng khó xử kiểu lễ đông nên đồ ăn nhiều sợ ko có chỗ để á, thế mà cuối cùng quán cũng đồng ý. Chỉ mới vậy thôi mà mình mừng gần chớt.
Tới lúc tới quán ăn thì mình mới chớt thiệt nè. Hời ơi quán tự decor cái góc ngồi có bóng bay, có dán chữ Happy Birthday luôn á mọi người. Mình không hề biết luôn, chị mình nhìn cảm động quá suýt rơi lệ nên mình được đà diễn theo. "Ngày này là của chị, em đã chuẩn bị cho chị hết đấy". Vâng và trong phút xúc động ấy chị đã hứa mua cho mình 1 chiếc túi chác ly and Kết ạ. Em cảm ơn nhà hàng vô cùng. Lớp ❤️
Thôi giờ review về đồ ăn em đánh giá vầy:
+ Mỳ ý hải sản ocean bee: 10/10 nhé ạ, ngon vô cùng luôn, bt em ăn mấy chỗ nồng mùi hải sản qué mà chỗ này thơm xỉu.
+ mỳ ý bò beefsteak: ăn cũng ngon lắm ạ, giá rẻ có điều hơi ngọt xí theo khẩu vị em.
+ beefsteak size M: ngon
+ mỳ kem thịt xông khói: món này em thấy bình thường, thịt xông khói để nguyên miếng hơi dai, e thích miếng nhỏ hơn.
+ soup bí đỏ: hơi lỏng cơ mà ăn ổn.
+ salad ức gà phi lê: nhon thiệt ạaaa, xốt béo ngậy thơmm.
Còn về giá thì mình thấy khá rẻ so với chất lượng đồ ăn. Đi 6 người gọi 8 món + nước hết có 610k
Mình rì viu bằng cả tấm lòng không chút tạp niệm vụ lợi gì đâu nên mọi người yên tâm nha.
người yêu thích


