Đi Aeon Mall Tân Phú ăn gì?
Đây là câu hỏi không nhiều người nghĩ đến vì thật ra, Aeon Mall có rất nhiều quán ăn nổi tiếng và đa dạng từ gà, buffet, pizza,... Nhưng theo mình, đã đến Aeon thì nên thử cảm giác đi vòng vòng khu đồ ăn, lựa món rùi đứng xếp hàng chờ tính tiền nó mới zui =)))
Quầy đồ ăn ở đây thì ôi thôi bao la bát ngát, từ món Việt đến món nước ngoài, từ món chính tới tráng miệng không thiếu thứ gì. Mình thường ăn sushi, khoai tây, các món chiên, gà... Đặc biệt, món gà quay ở đây thực sự là cực phẩm. Lớp da ở ngoài rất thấm, thịt bên trong thì mềm, nóng hổi và chưa lần nào mình ăn mà bị bở luôn í.
Ăn xong no nê thì mình sẽ tạt qua quầy kem để tráng miệng. Bị mê kem matcha ở đây mọi người ạ, mùi matcha thơm không quá chát cũng không quá ngọt, ăn chung với bánh giòn giòn số dách luôn.
Trước khi về thì không quên mua một đống bánh Paparoti cho cả nhà. Bánh này 14k/cái, vỏ bánh ở ngoài giòn rụm và thơm đậm mùi cafe, bên trong thì béo và mặn nên có cảm giác rất hài hoà. Nhưng mình chỉ ăn hết 1 cái thui, tới cái thứ 2 thì ngán lắm luôn.
Nói chung là ngoài mấy quán ăn nổi tiếng trong Aeon, mình thấy mấy quầy đồ ăn cũng khá ổn, giá vừa rẻ vừa có trải nghiệm mới nữa đó 🥰
người yêu thích


