DEVAUX - 163 Lê Thánh Tôn
Chạy ngang quán thấy không gian đẹp nên mình và bạn trai ghé vào, mới biết quán đang soft opening.
Về không gian, quán phong cách trang trí mình khá ưng. Bàn ghế xinh, quán tông trắng chụp hình đẹp.
Về nhân viên, vui vẻ, welcome cũng ok.
Phần này mới quan trọng nè, món ăn 😔
Mình order 1 mì ý sốt tôm yum và 1 gà áp chảo thảo mộc, 2 ly trà trái cây.
Order lúc 18h45 đến gần 19h30 chỉ có đúng 2 ly nước...
Nước quán pha ngon, nhưng đồ ăn với mình đợi 2 phần trong vòng 45' thì lâu quá 🤦♀️
Mình hỏi thì các bạn báo bếp kẹt bill bên mong mình thông cảm, ok mình đợi tiếp đến lúc lên mì ý tôm yum mình quá hụt hẫng - Menu quán cũng không phải rẻ nhưng cách bày trí đĩa mì ý tôm yum thế này theo các bạn trông có đáng tiền không ??? Mì ăn vào quá mặn 😭 Mình không phải chưa ăn tôm yum nhưng đây không phải vị của tôm yum, mặn đến mức bạn trai mình không ăn nổi bỏ luôn đĩa mì....
Và 19h30 gà áp chảo của tui lên ... Gà còn sống quý vị oiiii 💢💢💢 Tới đây là mình với bạn trai mình không muốn ăn nữa nên đề nghị tính tiền.
Các bạn nhân viên cũng gửi lời xin lỗi và bảo vì là soft opening nên có thiếu sót - Thật sự nếu làm soft opening và chưa có kinh nghiệm các bạn chỉ nên mở để cho người quen trải nghiệm cái đã. Chứ khách vãng lai như mình lần đầu cũng như lần cuối rồi đó...
Thêm 1 chuyện nữa, khách vào đều được phục vụ nước lọc. Riêng 2 đứa mình thì không có 😭 Hỏi thì các bạn bảo khách phải yêu cầu thì mới phục vụ, wait what??? 🤷♀️ phục vụ nước lọc là chuyện cơ bản khi bước vào quán luôn í, lần đầu mình nghe luôn. Nhưng thôi việc này có lẽ do mình chưa gặp phong cách phục vụ của quán.
Đánh giá: 5/10 ( thông cảm do nước pha ngon )
Điểm trừ vì xử lý tình huống không khéo.
Quán thanh toán tiền nước chưa hông tính phần ăn nha 👌
Còn bạn, có bạn nào đã ghé Devaux chưa?
người yêu thích


