Dessert house
Tham khảo các trang mạng thấy khen nơi này khá nhiều - không bik thực hư ra sao :3
Rủ gấu qua đây - tìm đường hơi khó , nên mình úp luôn bản đồ để các bạn dể hình dung (bản đồ chôm của quán :P )
Quán có 1 màu hồng ... hồng lắm :D mà phục vụ toàn nam , được cái là nam nhưng nhiệt tình :D chắc do quán phần lớn khách nử nhiều nên phục vụ nam cho cân bằng âm dương chăng :D :D .
Vưng theo như lời đồn đại thì quán nổi tiếng các món trà xanh :D thế nên mình và gấu cứ trà xanh mà gọi :D 1 cơm trà xanh xá xíu - 1 mì trà xanh - 1 rau trộn j j á :D
Cơm và mì thơm mùi trà xanh , xá xíu đậm vị , ngon đấy ( cơm tra xanh hơi nhạt , chắc do trà xanh , cung may là nước sốt nhiều nên ai không ăn nhạt được thì cứ thêm vào là vừa ) .
Ăn xong thì phải tráng miệng thoai :D flan soco , crembrule và bánh tira ; Cream thì béo thơm có lớp đường chay phía trên , ăn cũng là lạ , flansoco thì khá ngon giá vừa phải , Tira thì ngon bất ngờ không ngọt như những chổ khác , ăn rất vừa , mình là nam nên ít ăn ngọt nhưng bánh ở đây thì ăn vừa lắm ,... ăn quá chời mà tính tiền có 1 xị mấy O_O bất ngờ lun :D còn dư tiền dẫn gấu đi coi film , há há .
Chưa thử các món khác , hôm nào ghé thử nốt ... Với wiffi , máy lạnh , giá mềm mà đồ ăn ngon vầy thì khá phù hợp để ngồi cày ở đây :D :D








