Dẻo thơm "Bánh Chưng Gù" độc lạ đông khách suốt hơn 30 năm tuổi đời
Bánh chưng thì ai cũng rất quen thuộc rồi, nhưng bánh chưng gù thì lại không hẳn ai cũng biết. Mình có một địa chỉ bán bánh chưng lạ lẫm này để giới thiệu cho mọi người đây.

Bánh chưng gù nổi danh khu Phố Cổ nè.

Hàng bánh chưng này nằm nhỏ gọn trên góc phố Đào Duy Từ, bán từ sáng đến chập tối chưa bao giờ ngớt khách.


Quầy đồ cũng chỉ đơn giản là một thúng đựng giò chả, một thúng đựng bánh mà đã tồn tại hơn 30 năm rồi đấy ạ.


Đa dạng các loại giò chả, nào giò lụa, chả cốm, giò bò, ruốc bông. Mọi người ăn loại nào thì bảo cô chủ lấy cho nhé.

Mình gọi bánh chưng ăn kèm với giò lụa, chả cốm và ruốc bông. Nhìn đầy đặn lắm đó.

Sơ qua thì thấy bánh chưng gù nhìn giống bánh giò quá phải không nào.


Giò chả chắc miếng, đậm vị đậm hương nên ăn rất đã miệng.

Mọi người có thể thêm tương ớt để ăn càng ngon hơn nữa kìa.


Vỏ bánh dẻo thơm mùi lá, đỗ xanh bùi ngậy ăn mê lắm nhé.

Ăn cùng nào ruốc, nào giò chả ăn càng ưng miệng nữa.

Mọi người hãy thưởng thức món bánh chưng độc lạ tồn tại giữa lòng Phố Cổ lâu đời này nhé ^^


