😑ĐẾN QUÁN “LẨU NGON” NHƯNG LẠI KHÔNG GỌI LẨU😑
_COCA SUKI_
Hỏng giấu gì máy bà, 1 năm trước tui làm phục vụ Tết trong nhà hàng này nè. Cho nên là món gì ngon, món gì nên ăn, món gì đáng ăn là tui biết hết é tại hay vào bếp ăn vụn hoài :)))
Kể đến đầu tiên là nước lẩu tomyum nha cả nhà! Nước lẩu tomyum ở đây là số dzách nhưng mà hôm tui đi tui hỏng có gọi :) nên nói sương sương thôi. Nước lẩu tomyum vs mì xanh là phải thử nhe. Tiếp theo là món cơm mắm ruốc Thái, mắm ruốc Thái nó thơm lắm hỏng phải mặn chát vs nặng mùi như của mình. Rồi tiếp theo nữa là gỏi xoài, thiệt ra gỏi Xoài tui kiu thêm tí mắm đường ngọt ngọt nữa mới vừa miệng nè. Tiếp theo nữa nữa là chả giò hải sản sầu riêng!!!! Không nói nhiều món này là phải thử, phải thử nha. Nước thì trà sữa thái và thái chanh là ngon nhất. Đừng kiu nước có hoa đậu biếc nghen, được cái đẹp thui chứ hỏng ngon lành gì.
Nhà hàng mở cửa lúc 10g sáng đến 10g tối, last order là tầm 9g-9g30 nè
📍Vincom Đồng Khởi quận 1
người yêu thích


