Đến Dim Tu Tac- Nếm thử ẩm thực Trung Hoa chính hiệu

Hôm trước vừa lãnh lương, cả phòng quyết định 'sang chảnh' 1 bữa, rủ nhau đi ăn nhà hàng hehe... Và rốt cuộc cả đám thống nhất 'oanh tạc' Dim Tu Tac - nhà hàng Dimsum kiểu Hồng Kông chính hiệu :))))))

den dim tu tac- nem thu am thuc trung hoa chinh hieu - anh 1

Không gian nhìn từ ngoài vào nè các bạn, ngó vô là thấy 'sang chảnh' rồi, nhưng thèm dimsum quá rồi nên đành 'liều' vậy hehe

den dim tu tac- nem thu am thuc trung hoa chinh hieu - anh 2

Còn đây là bên trong, có vẻ rộng rãi và thoáng mát các bạn nhỉ? :))))) Các món ăn ở đây giá có vẻ hơi chát, dimsum thì cũng 'nhỉnh' hơn những nhà hàng khác tí xíu, còn các món khác thì dao động tầm 80k trở lên tùy món.

den dim tu tac- nem thu am thuc trung hoa chinh hieu - anh 3

Tụi mình gọi há cảo tôm tươi  khai vị, nghe đồn là dimsum ở đây chất lượng miễn bàn. Vỏ dimsum mỏng nhưng dai, cắn vào thì thấy tôm tươi,ngọt thịt. 1 phần như vậy là 68k, tính ra chỉ được thử mỗi đứa 1 miếng :((((

den dim tu tac- nem thu am thuc trung hoa chinh hieu - anh 4

Xíu mại- 68k. Lớp vỏ ngoài không bị bở có nhân khoai môn bên trong khá lạ miệng.

den dim tu tac- nem thu am thuc trung hoa chinh hieu - anh 5

Trước giờ toàn ăn bánh củ cải hấp, thấy lạ nên gọi thử, món này là bánh chiên củ cải sợi- 55k. Lớp vỏ ngoài chiên giòn, ráo dầu, cắn vô rôm rốp đã miệng :)))))

den dim tu tac- nem thu am thuc trung hoa chinh hieu - anh 6

Bánh bao Thượng Hải- 58k. Cắn vào có nước chảy ra, nhân bên trong là thịt bằm, có mùi gừng, ăn cũng lạ lạ.

den dim tu tac- nem thu am thuc trung hoa chinh hieu - anh 7

Còn đây là món vịt quay 'huyền thoại' hay xuất hiện ở các nhà hàng Trung Hoa. Tụi mình ăn nửa con là 300k, còn gọi nguyên con thì 580k/con. Lớp da ben ngoài giòn, còn thịt thì mềm khỏi phải nói, nêm nếm đậm đà, thấm gia vị. Nói chung là ưng món này ghê hehe.

den dim tu tac- nem thu am thuc trung hoa chinh hieu - anh 8

Còn đây là trà sữa và trà chanh kiểu Hồng Kông, đồng giá 50k/bình. Trà sữa đậm mùi trà, vị cũng không quá ngọt, còn trà chanh thì mình thấy bình thường.

Tổng thiệt hại bữa ăn cũng kha khá, khoảng tầm 300k. Nhưng mình nghĩ với không gian sang trọng như vậy, chất lượng phục vụ tốt thì số tiền bỏ ra cũng đáng. Hứa hẹn sẽ trở lại lần nữa, thử những món đặc biệt khác trong menu hehe. Hôm nào túi tiền rủng rỉnh, thì ngại gì không thử 1 bữa hoành tráng các bạn nhỉ? :)))))

 

người yêu thích