Đến Đà Lạt chill cùng Hongkong1990

Coi Rapviet mê Dế Choắt quá, quyết tâm theo đuổi thần tượng từ Sài Gòn lên Đà Lạt, tấp ngang "Lan Quế Phường" một cách đầy bất ngờ. Quán tên là Hongkong 1990, bên trong cũng y như tên gọi, một không gian rất Hồng Kông của thập niên 90, vừa có Casino, vừa có Lan Quế Phường, Hoà Bình cinema và có cả tiệm vịt quay, sòng mạt chược, đi vào cứ ngỡ lạc vào đất Hongkong thu nhỏ. Quầy bar bán từ trà trái cây cho đến bia úp ngược, từ kem cheese cho đến cafe, đủ thứ món mlem, nhân viên pha chế cũng mlem không kém. Không gian, nước uống và thái độ phục vụ của nhân viên được một trăm trên một trăm điểm luôn, rất đáng đồng tiền khi đến. Giá: 45k~150k
người yêu thích