Đến Baoz nên ăn những món nào?

Thật là nói đến Baoz thì cũng kha khá người biết rồi vì ẻm cũng được recommend rất nhiều. Cơ mà hôm nay ngọ muốn chia sẻ cảm nhận về một số món ăn của baoz đồng thời đưa ra lời khuyên ăn sao cho hợp lý ( kiểu ăn ko bị dư ko bị thiếu á :p) Nếu bạn là đối tượng khách hàng với cái túi hem quá to thì đây là bài viết dành cho bạn nè. Mở bài sẽ là cảm nhận về 1 số món ăn ở đó nhe: + tôm trái thơm (168k) thật sự món này ngon lắm luôn đó . Lúc đầu ko tính ăn đâu mà gọi đại à ai ngờ xuất sắc quá nên cứ đi ăn là gọi hoài luôn. Lớp ngoài tôm được tẩm bột chiên giòn bao phủ dưới lớp sốt mayonnaise. Tôm kiểu tôm thuỷ tinh sao ấy mà ăn nó như vỡ bụp bụp trong miệng dị á. 10/10 luônggg + xíu mại, há cảo, cua cuộn rong biển. Ngon nhất là xíu mại á, mấy món này mình ăn đầu tiên nè. Nếu đi 2 người gọi khoảng 3 xửng thôi chứ ko là no lắm í + tàu hũ ky tôm chiên. Trời ơi món này tui mê say đắm sau món tôm trái thơm nè + bánh cuốn xá xíu. Tui thấy ko hợp khảu vị món này, gọi cuốn sò điệp ok hơn + vịt quay hồng kong 220k. Hic món này cung hơi ko ưng lun, vịt quay ăn ko ngon, bánh bao kèm cũng k đặc sắc + còn 1 món nữa mà sốt xì dầu á. Món lạnh. Món này mình ăn ko nổi vì ko quen ăn đồ lạnh :( Thường 2 người tụi mình đi ăn bét nhè thì 500k. Hôm nào nghèo nghèo thì chỉ khoảng 300k. Tính chia sẻ kinh nghiệm ăn hợp lý nhưng phát hiện ra mình mới ăn có chút xíu nên chưa đúc kết được gì cả. Sorry các bạn :p
người yêu thích