Deer in the forest
Ghé “Deer in the forest” trong lúc chờ giờ trở về SG, quán gần bến xe Thành Bưởi. Quán khá là vắng
Không gian quán rất đẹp, gu nhạc của quán nhẹ nhàng rất thích và đặc biệt nhiều hoa, nhiều góc chụp đẹp cho các bạn sống ảo nữa nè ❤️
Ấn tượng ngay lập tức không phải là decor mà là máy rang xay và máy pha cà phê của quán - điều mà thật sự rất rất ít có quán cà phê nào có.
Thật sự rất chất đó
Dạo qua menu (trên menu để Key coffee ko phải Deer in the forest),- mình thử Trà Quế thêm Rosemary theo như giới thiệu của anh chủ quán. Thật sự nếu ai chưa thử thì mình hightly recommend món này, thật sự rất rất okie
Trà có hương quế thoang thoảng, vị ngọt dịu nhẹ nhẹ...
Món này có lẽ khó tìm dc trong menu của bất kì quán nào ở Đà Lạt
Anh chủ rất nhiệt tình bảo sẽ đóng quán muộn nếu nhóm mình phải chờ xe lâu hơn giờ đóng cửa...
Nếu có dịp, chắc chắn khi đến Đà Lạt, mình sẽ vẫn đến đây và gọi lại món Trà này
người yêu thích


