Dễ bị cuốn hút bởi CI5 Coffee & Tea House chi nhánh mới

Spaghetti Carbonara 55k
Thích CI5 Coffee & Tea House nên khi vừa khai trương chi nhánh mới ở Lê Văn Sỹ là mình phải kêu mấy đứa bạn tới ngay.
Có nhiều món ngon ngon, và món để lại ấn tượng cho mình là món mì Ý sốt kem tươi này. Vị beo béo của sữa tươi là chủ đạo. Sợi mì ngon, mềm mịn không nhão và thấm đầy sốt. Duy nhất mình chỉ không thích miếng thịt xông khói.

Kem dừa 25k
Kem dừa ở đây thì thật sự cuốn hút mình! Đầu tiên là cái vị ngọt dịu, beo béo của dừa, xong lại thêm phần dừa tươi lẫn trong kem. Đơn giản nhưng cực kỳ hấp dẫn!

Kem trà xanh và Kem Rhum 25k/viên
Phần kem màu xanh lá cây thì đậm vị trà xanh còn kem trắng thì nồng vị rượu.

Caesar Salad 39k
Thêm phần Salad ăn cho đẹp da, thích cà chua bi trong phần này! :)

Trà đào 39k
Ăn thì uống trà là đúng bài!

Thêm phần Trà táo hạt chia 39k lạ và độc đáo!

Phần Nấm độc 45k nhâm nhi cùng bàn bè!

Bạn nào mê Ice Blend thì không thể bỏ qua ly Cookie N*Cream 42k này, như 1 chậu cây cảnh mà uống ngon mê ly luôn!
Rồi không gian quán cũng là 1 điểm cực đáng yêu và cuốn hút của quán, tha hồ mà selfie và chụp hình nghệ thuật luôn nha!

Những cánh cửa số màu trắng gần nhau được đóng kín, như đằng sau đó là cả 1 khoảng không gian nhiệm màu 1 khoảng trời yên bình mà ta sẽ tìm thấy lòng thanh khiết không còn 1 chút vướng bận, ưu phiền! Mình tưởng tượng ra như vậy!

Hay chút thoáng buồn bên cô gái đánh máy chữ trong bức tường, nhưng thật sự độc đáo và nghệ thuật!

Hay 1 thoáng gì đó u sầu với cô gái Việt đứng lặng lẽ bên cầu thang.
Nhiều góc trong quán khiến tôi thật sự xúc động, nghĩ ngợi mông lung về cuộc sống, về lòng người, về những điều đã trải qua trong cuộc đời.
Ở quán tôi tìm được sự thư thái trong tâm hồn để có thể mặc sức thả mình trong những dòng suy tưởng.
Hẹn gặp lại sau nhé CI5 Coffee & Tea House dù những lúc buồn bã là có thể đến đây ngay (vì quán mở 24h): sáng sớm với ly cà phê nóng hổi ngăm bình mình, trà đào buổi trưa giải nhiệt hay buổi chiều lặng lẽ ngắm hoàng hôn, buổi tối quây quần cười nói cùng bạn bè, hay những đêm lạc bước chẳng biết mình sẽ về đâu, đành ghé quán vậy! :)


