Đây là một bài Review hạ 3 tone da của khổ chủ :))))
.
Tiệm cà phê di động này thì cũng đã quá nổi tiếng rồi. Nhưng mà mình tin chắc là ai lần đầu đến cũng hoang mang giống mình :)). Bỏ hơn 1 tiếng đi xe máy từ thành phố Phan Thiết ra đến Bàu Trắng, gió nó quật muốn lạt tay, nón bảo hiểm bật ngược ra sau thì… KHÔNG THẤY CHIẾC XE ĐÂU!!! Cũng không thấy quán nước đâu :))). Lúc này là vô cùng hoang mang, giờ không thấy không lẽ chạy về. Lấy điện thoại ra search hết facebook sang instagram may quá đọc được một dòng: “Tới Bàu Trắng! Thí chủ gặp hai cái hồ chà bá lửa thì xin chúc mừng! Vẫn chưa tới đâu bleu bleu, tiếp tục chạy thêm 7 km nữa hướng ra Phan Rang thì thí chủ sẽ thấy”
Nghe lời tiên tri mách bảo và đi theo thì… Ô Mài Gót! không những một chiếc xe Vàng nổi tiếng mà mọi người thường thấy đâu, còn có em Xanh em Hồng em Đỏ, em bảy màu,… có luôn xe tải đầu kéo nhìn như Transformer trong hình nữa. Không dừng lại ở đó, người ta khai thác luôn đồi cát đối diện nào là xích đu, background, backdrop tè le cái hột me! mà sến quá nên mình né qua một bên. Chỉ chụp với em xe vàng này thôi. (Mà công nhận dân mình biết làm ăn ghê thiệt!)
Nói chung ưng ý à! nước rất rẻ (15 - 20k) có bánh trái cóc ỏi mía ghim, đồ chiên xào cái gì cũng rẻ. Bỏ 1 tiếng chạy xe ra đây là không phí phạm miếng nào đâu. Cảnh đẹp, đồ ngon có hình xịn mang vìa. Quá Toẹt!
người yêu thích


