Đây là lần đầu tiên mình trở lại Đà Lạt sau nhiều năm xa cách. Đà Lạt đã thay đổi rất nhiều, đặc biệt là có rất nhiều địa điểm check-in mới dành cho các bạn trẻ.

Chuyến này mình đi với nhóm bạn học cũ nên hầu như các địa điểm mình đến đều do các bạn trong nhóm lựa chọn. Quán cà phê - trà sữa này là vô tình check-in thôi. Số là nhóm chờ ăn trưa ở quán Hồi Nớ, quán đông quá nên phải chờ bàn và tớ đã phát hiện ra quán này ở cạnh bên. Thế nào tớ quyết định lên uống thử nước và lấy điện thoại ra làm vài kiểu hình. Anh chủ quán trẻ và dễ thương, hình như trong quán cũng có homestay luôn thì phải, tại thấy có mấy bạn ở đó nữa. Món trà sữa ở đây đúng là phải thử, mình cũng là “dân pha trà sữa” nên đúng là trà sữa ở đây rất đậm đà, giá thì hình như là 55k thì phải. Nói chung là mình cũng khá khó tính trong việc PR hay review cho quán nào, nhưng quán này ok nhé, trà sữa ngon, view đẹp, chụp hình chất, các bạn nên thử! Mình sẽ tiếp tục review các địa điểm khác mình đã đi qua trong chuyến này, các bạn chờ post tiếp theo nha. Xem thêm các góc ảnh đẹp trong comment ❤️
người yêu thích