Đây là câu chuyện đi ăn món Thái 🛵🍜

Nhân dịp sem break và năm hết Tết đến, mình và thằng bạn rủ nhau đi mua đồ Tết 👗👕👠👟🧦🕶 lượn lờ ở Nguyễn Trãi thì vô con hẻm thấy quán Thái (cũng tới giờ cơm nên tấp vô ăn luôn) 🧏🏻‍♀️ Tụi mình có 2 đứa thôi mà quá đói 🥲 vì chưa ăn sáng nên kêu luôn 4️⃣ mónnnnn 🍍 Cơm chiên trái thơm: hình như đi ăn món Thái lần nào mình cũng kêu món này. Trái thơm 🍍 đối với 1 đứa con gái như mình là khá to nha! Vị cà ri nhẹ nhẹ, decor 2 con tôm 🦐🦐 bự nhìn bắt mắt lắm. Trong cơm còn có tôm cắt hạt lựu, ớt chuông 🫑, thơm 🍍... 🥭 Gỏi xoài cá trê: 1 cái mâm luôn (chứ nó không phải cái dĩa nữa mọi người) nó rất to, ăn lạ miệng. Cá chiên giòn rụm mà không bị dầu, có mấy sợi xoài bào ở trên hơi chua. Chang tí nước sốt chấm cá trê cay cay, vị đậm đà quá đỉnh luôn ⚠️ Có lựa chọn cấp độ cay nè 🌶🌶🌶 ✅ Món này lạ - Must try ạ 🍜 Mỳ Tomyum kiểu Mama Thái: cái tô mỳ bự chà bá luôn 🙆🏻‍♀️ cực nặng cực nhiều topping ạ❗️ nào là mực khoanh, râu mực, heo quay, tôm, trứng lòng đào... rồi thêm nước soup chua cay CỰC NGONNN ⚠️ Có lựa chọn cấp độ cay nha 🌶🌶🌶 🍚 Xôi xoài: Ăn xong tráng miệng bằng dĩa xôi xoài đáng đồng tiền bát gạo 😚 xôi dẻo và ăn chung với nước cốt dừa sệt - mịn - béo thì hết bài! À phải kèm miếng xoài ngọt lịm nữa nhe (thêm tí đậu phộng nữa! Hehe) 🥤 Trà sữa Thái xanh & nước bông cúc: làm sao mà thiếu đồ uống được chứ! Nãy giờ ăn đủ vị chua cay mặn ngọt rồi thì nước không quá ngọt sẽ trung hoà lại. Trà sữa ở đây không có ngọt gắt nên các bạn diet có thể thử còn nước bông cúc thì mát lành rồi khỏi bàn he 🏠 Không gian ở đây cũng ổn. Có ở trong máy lạnh và ở ngoài. Ngồi thoải mái nhưng mà trang trí không có cầu kỳ lắm nhỉ 🙄 mà thôi, ăn ngon là được 🤪 hình như lầu trên còn đang sửa chữa trong tương lai sẽ rộng rãi hơn 💰 Chỉ từ 35 - 90 xu thôi Chắc chắn mình sẽ quay lại thử các món khác 👍 ————— Bài review của mình đến đây là hết Cảm ơn mọi người đã xem nhé! ❤️ Julie/ Hà Thanh
người yêu thích