Đây là 1 quán ốc trong số 180 quán ốc thuộc LÀNG ỐC QUẬN 8

Xin chào các bạn. Sau bao nhiêu năm tháng lăn lộn làm sinh viên ở SG thì mình cũng đút kết được kha khá các quán ngon - rẻ. Chẳng hạn như đây là 1 quán ốc trong số 180 quán ốc thuộc LÀNG ỐC QUẬN 8 📍Quán mình ăn tên là CÔ NĂM, nằm cuối đường. Nêu địa chỉ thì 1 số bạn sẽ bị “mù đường” nên mình sẽ chỉ thế này cho dễ: Các bạn đi đường Dương Bá Trạc ( phường 1, quận 8 ) trên Dương Bá Trạc chỉ có 1 quán cafe Nhật Nguyệt ( cái chấm đỏ có ảnh bên dưới ). Kế bên quán là 1 cái hẻm to. Vào hẻm là 1 thiên đường các quán ốc lớn nhỏ. Ở đây cạnh tranh với nhau nhiều nên giá cũng ngang nhau thôi, chỉ có chất lượng là khác nhau thôi ạ 😂. Thì các bạn men theo con hẻm đó vào sâu trong cùng có 2 quán là HỘI NGỘ và CÔ NĂM. Là 2 quán mình ăn thường nhất. Đồ ăn tạm ổn nhưng quan trọng là giá ok chỉ 20-30k / món thôi. Đồ nướng là mình mua chổ kế bên quán CÔ NĂM luôn. 10k / 1 xiên. Mua 5 tặng 1 đó ạ. 🌿 Đối vs những đứa sinh viên nghèo khổ ham ăn ham nhậu như mình thì đây là 1 sự lựa chọn lý tưởng. Toàn bộ món trong hình chỉ tốn 260k ( chưa tính nước ngọt, 10k / chai nhe ) CÁM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ XEM NHE 🌿Bonus: mình vừa edit thêm 2 món cho phong phú hơn ạ 😂
người yêu thích