Đẫy đà bánh mì nướng muối ớt chưa bao giờ ngớt khách ở khu Chùa Láng
Lâu lâu thèm ăn bánh mì nướng muối ớt nên mình quyết tâm đi ăn một quán bên khu Chùa Láng.

Dọc cả phố Chùa Láng có 2,3 quán bánh mì muối ớt thì đây là một địa chỉ khá đông khách đó ạ.

Quán này nằm ngay đầu Chùa Láng thôi nha, ngồi chủ yếu ở vỉa hè vì bên trong nhà rất bé.

Khi có khách thì bánh mì mới được nướng nên khi đến tay thì đúng kiểu nóng giòn luôn ý ạ.

Bánh mì nướng giòn được tráng lên lớp mỡ hành thơm ngậy, sau đó được cắt nhỏ ra, thêm sốt kem, hành phi, ruốc nữa ạ.

Thêm khá nhiều xúc xích nữa này.

Thêm thịt bò khô nữa này, ngập tràn trong tương ớt nữa luôn.

Mình thấy nếu thêm nhiều dưa chuột hoặc hoa quả gì đó hơn thì sẽ đẹp mắt hơn. Mình gọi suất 20k nên sẽ có thêm dăm bông nữa ạ.

Một điều mình khá thích đó là ở đây được thêm rất nhiều sốt đấy ạ, cả sốt kem lẫn tương ớt.

Mình thấy bánh khá giòn, nóng hổi. Thêm sốt kem, tương ớt lại có thịt bò khô, ruốc sợi, thêm cái mùi quyến rũ của hành phi nữa thì đúng là thích mê luôn ấy.

Mình thấy thịt dăm bông khá nhiều nhưng có lẽ do khẩu vị của mình nên thấy mùi vị chưa được rõ nét lắm.

Với một suất tương đối đầy đặn, vừa dễ ăn và giá cũng ở mức sinh viên nên quán khá đông vào tầm giờ tan học.

Một món ăn vặt vừa vặn và cực kì đáng thử khi đi qua khu Chùa Láng đấy ạ ^^


